Hành hương đến thánh địa phần linh hồn

1,462 lượt xem

Hành hương đến thánh địa là thăm viếng vùng đất thánh để cầu nguyện về điều mình mong ước hoặc cầu khẩn phước lành từ Đức Chúa Trời. Khi hành hương đến thánh địa, các Cơ Đốc nhân thường tìm đến Giêrusalem. Họ coi việc hành hương đến Giêrusalem có ý nghĩa lớn lao hơn bất cứ nơi nào khác.

Vậy, chúng ta phải đi nơi nào để hành hương đến thánh địa phần linh hồn? Chẳng phải việc đến với Đức Chúa Trời Mẹ, tức Giêrusalem phần linh hồn là cuộc hành hương có ý nghĩa nhất hay sao? Đây chính là lý do ngày nay các con cái Siôn từ các nước trên thế giới đến với Đức Chúa Trời Mẹ để nhận lãnh phước lành.

Thánh Linh và Vợ Mới, Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh, tức Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, đang kêu gọi những người hành hương phần linh hồn rằng “Hãy đến!”. Thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy dò xem ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng mong muốn chúng ta gặp được Thánh Linh và Vợ Mới để hoàn thành mọi ước nguyện phần linh hồn mà mỗi người ao ước.

Những người đọc, nghe và giữ theo lời tiên tri

Ai là những người được nhận phước lành có thể đến với Giêrusalem phần linh hồn? Kinh Thánh cho biết rằng phước cho kẻ đọc cùng kẻ nghe và giữ theo lời tiên tri.

“Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài… Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.” Khải 1:1-3

Chúng ta đang đọc, nghe và giữ theo những lời tiên tri được chứa đựng trong Kinh Thánh. Kinh Thánh đã tiên tri rằng nhân loại phải trở về trong vòng tay của Đức Chúa Trời Mẹ. Một số người chỉ đọc lời tiên tri này, một số người chỉ nghe, và một số người chỉ đứng nhìn mà không có bất cứ hành động nào. Nhiều người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của những lời tiên tri này.

Hãy dò xem Kinh Thánh tiên tri như thế nào về Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem.

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” Ga 4:26

“… Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa. Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.” Ga 4:27-31

Trên đất này có Giêrusalem, là thành mà vua Đavít đã dựng nên. Đức Chúa Trời thức tỉnh chúng ta rằng Giêrusalem dưới đất tồn tại như là “hình và bóng” (Hê 8:5) để bày tỏ về Mẹ phần linh hồn của chúng ta. Ngài cũng phán rằng các con cái của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem là những người kế tự thừa hưởng toàn bộ cơ nghiệp Nước Thiên Đàng. Chúng ta không chỉ đọc và nghe những lời này, mà còn phải vâng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh để có thể luôn được đứng ở vị trí là con cái của Đức Chúa Trời Mẹ, Người Nữ tự chủ.

Giêrusalem trên trời, Đấng ban nước sự sống

Những người hành hương trên thế gian đều muốn đến Giêrusalem hơn bất cứ nơi nào khác. Họ hướng lòng mình về Giêrusalem và dịch chuyển bước chân đến đó. Cũng có nhiều người coi việc được thấy Giêrusalem một lần trong đời là ước nguyện cả đời.

Vì sao Giêrusalem lại thu hút sự chú ý của nhiều người đến vậy? Bởi vì nước sự sống mà chúng ta thực sự phải tìm kiếm có ở nơi Mẹ, là Giêrusalem trên trời (Xa 14:8).

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải 22:17

Theo Ba Vị Thánh Nhất Thể, Thánh Linh nghĩa là Đức Chúa Trời Cha. Vậy thì Vợ Mới của Cha là ai? Đó chính là Đức Chúa Trời Mẹ.

“Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống.” Khải 21:9-10

Vợ Mới trong sách Khải Huyền được gọi là Giêrusalem trên trời, còn trong sách Galati, đã được làm chứng rằng Giêrusalem ở trên cao là Mẹ chúng ta. Khải Huyền chương 22, chương cuối cùng của Kinh Thánh, đã cho thấy cảnh Đức Chúa Trời Cha là Thánh Linh và Đức Chúa Trời Mẹ là Vợ Mới ban nước sự sống cho nhân loại vào thời đại Đức Thánh Linh ngày nay.

Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đã phán rằng “Kẻ nào khát, kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không”. Để nhận lãnh sự sống đời đời, chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Chúng ta không thể nhận được nước sự sống nếu không gặp được Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Chỉ người nào gặp được Thánh Linh và Vợ Mới thì mới được coi là người có phước nhất trên thế gian. Vì vậy, chúng ta thực sự là những người có phước thay. Chúng ta hãy luôn dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời về sự thật rằng chúng ta đang được nhận kể cả phước lành của việc đọc, phước lành của việc nghe và phước lành của việc giữ theo lời tiên tri.

Kinh Thánh cho thấy có những người hành hương sẽ đến với Giêrusalem phần linh hồn.

“Trong thời đó người ta sẽ gọi Giêrusalem là ngôi của Đức Giêhôva, và hết thảy các nước đều nhóm về Giêrusalem, về danh Đức Giêhôva; mà không bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa. Trong những ngày đó nhà Giuđa sẽ đồng đi với nhà Ysơraên, hai đàng cùng nhau từ đất phương bắc trở về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp.” Giê 3:17-18

Đã được tiên tri rằng Giêrusalem sẽ được gọi là ngôi của Đức Giêhôva, và các nước cùng các dân sẽ nhóm về Giêrusalem. Sách Giêrêmi được ghi chép cách đây khoảng 2600 năm. Từ thời điểm đó, Kinh Thánh đã cho biết rằng nhất định sẽ đến ngày muôn dân trên thế giới xem thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem và đổ dồn đến. Những người đọc, nghe và giữ theo lời tiên tri này thật có phước, chẳng phải vậy sao?

Các nước sẽ nhóm về Giêrusalem

Chúng ta hãy tìm thêm lời tiên tri Kinh Thánh về Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem. Đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng hết thảy những kẻ yêu mến Giêrusalem sẽ được mơn trớn trên đầu gối và được yên ủi.

“Các ngươi là kẻ yêu Giêrusalem, hãy vui với nó, hãy mừng vì nó! Các ngươi là kẻ đã khóc vì Giêrusalem, hãy cùng nó hớn hở vui cười; hầu cho các ngươi sẽ được bú và no bởi vú của sự yên ủi nó; được vắt sữa và lấy làm vui sướng bởi sự dư dật của vinh quang nó. Vì Ðức Giêhôva phán như vầy: Nầy, ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như một con sông, và sự vinh hiển của các dân như nước vỡ bờ; các ngươi sẽ được bú, được bồng trên hông, và mơn trớn trên đầu gối. Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giêrusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi.” Êsai 66:10-13

Chúng ta đang được ôm trong vòng tay Giêrusalem, được nhận sự yên ủi và ở trong phước lành nước sự sống mà Mẹ Giêrusalem ban cho. Chúng ta phải luôn cảm tạ và đừng quên mất sự thật này. Khi chúng ta đọc và nghe lời tiên tri này, cùng giữ theo y nguyên thì tương lai của chúng ta sẽ luôn là một chuỗi những phước lành.

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Ðức Giêhôva đã mọc lên trên ngươi. Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Ðức Giêhôva dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi, và nhìn xem: họ nhóm lại hết thảy, và đến cùng ngươi, Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẵm trong cánh tay. Bấy giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng ngươi vừa rung động vừa nở nang… Những kẻ bay như mây, giống chim bồ câu về cửa sổ mình, đó là ai?… Các con trai của những kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi; mọi kẻ vốn khinh dể ngươi sẽ quì lạy nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là Thành của Đức Giêhôva, là Siôn của Đấng Thánh Ysơraên…” Êsai 60:1-5, 8-22

Êsai chương 60 là chương tiên tri về vinh hiển mà Giêrusalem sẽ được nhận trong tương lai. Đây cũng là lời nằm trong lời tiên tri rằng nếu đọc, nghe và giữ theo thì sẽ được phước.

Các con cái Siôn đang tìm kiếm Mẹ, là Giêrusalem trên trời. Trong khi những người không phải con cái của Đức Chúa Trời chỉ nhìn vào Giêrusalem dưới đất bằng tầm nhìn mang tính xác thịt, thì các con cái của Đức Chúa Trời nhìn trông lời tiên tri bằng đôi mắt đức tin và hướng đến Giêrusalem phần linh hồn. Hình ảnh này được miêu tả chính xác trong lời tiên tri của đấng tiên tri Êsai như là cảnh mà muôn dân trên thế giới bay đến như mây như chim bồ câu vào ngày vinh hiển của Giêrusalem tỏa sáng rực rỡ nơi thế gian tăm tối.

Vinh hiển của Giêrusalem được tỏ ra ở khắp nơi trên thế giới

Trọng tâm của cuộc hành hương đến thánh địa phần linh hồn là Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem. Kinh Thánh nhiều lần làm chứng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ và về việc các nước đổ dồn đến với Đức Chúa Trời Mẹ.

“Hãy liếc mắt xem xung quanh ngươi: những kẻ nầy đều nhóm lại và đến cùng ngươi! Đức Giêhôva phán: Thật như ta hằng sống, ngươi sẽ mặc lấy những kẻ nầy như đồ trang sức, và dùng mà thắt đai như nàng dâu mới!… Nầy, ta sẽ giá tay trên các nước, dựng cờ ta trong các dân. Bấy giờ chúng sẽ bồng các con trai ngươi, vác các con gái ngươi trên vai mà đến. Các vua sẽ làm cha nuôi ngươi, các hoàng hậu sẽ làm mụ vú ngươi; họ sẽ cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi; liếm bụi dưới chân ngươi; ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giêhôva,…” Êsai 49:18-23

Đức Chúa Trời đã cho thấy trước cảnh các con cái trở về với Đức Chúa Trời Mẹ. Khi sự tồn tại của Mẹ Giêrusalem được tỏ ra khắp bốn phương, muôn dân sẽ đổ dồn đến vòng tay Ngài, kể cả quyền thế của thế gian cũng sẽ phải hạ mình trước mặt Ngài và tôn cao vinh hiển của Giêrusalem. Chúng ta cũng hãy dò xem lời tiên tri được ghi chép trong Êsai chương 62.

“Hỡi Giêrusalem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Ðức Giêhôva, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Ðừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giêrusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất!” Êsai 62:6-7

Như lời rằng Đức Giêhôva sẽ lập lại Giêrusalem, đến kỳ của lời tiên tri, Đức Chúa Trời Cha cho các con cái biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, là Giêrusalem phần linh hồn. Vì vậy, theo lời tiên tri về thời đại này, đã có cảnh Thánh Linh và Vợ Mới kêu gọi mọi con cái trên khắp thế giới rằng “Hãy đến”.

Mọi lời tiên tri liên quan đến Giêrusalem đều được liên kết thành một mắc xích. Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành công cuộc cứu rỗi vinh hiển của Ngài thông qua Giêrusalem, và các con cái đang bị tản lạc ở các nước đều sẽ trở về trong vòng tay của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem. Cuộc hành hương mà nhân loại phải thực hiện chính là cuộc hành hương đến Giêrusalem phần linh hồn. Chúng ta phải nhận biết sự thật rằng đây là con đường phước lành nhất, và là con đường duy nhất để mỗi người hoàn thành mong ước của mình.

Chúng ta đã được lập nên làm vọng canh trên thành Giêrusalem. Vai trò bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem ra khắp thế giới chính là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta phải trở thành những vọng canh làm thức tỉnh muôn dân rằng cuộc hành hương phước lành nhất chính là tiếp nhận Mẹ Giêrusalem.

Con đường hành hương phần linh hồn đi theo Mẹ Giêrusalem

Sau khi phục sinh, Đức Chúa Jêsus đã hứa sẽ ban Thánh Linh cho các môn đồ, và phán dặn họ đừng ra khỏi Giêrusalem. Chúng ta hãy nhìn biết ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng muốn cho chúng ta hiểu về Giêrusalem phần linh hồn thông qua Giêrusalem phần xác.

“Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giêrusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báptêm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báptêm bằng Đức Thánh Linh.” Công 1:3-5

Các môn đồ đã ở lại Giêrusalem theo lời phán dặn của Đức Chúa Jêsus và siêng năng cầu nguyện trong mười ngày kể từ ngày Đức Chúa Jêsus thăng thiên, nhờ đó họ đã nhận được sung mãn Thánh Linh mưa đầu mùa vào Lễ Ngũ Tuần (Công 1:12-14, 2:1-4). Phía sau lời dặn dò này có chứa đựng sự dạy dỗ rằng vào thời đại Đức Thánh Linh ngày nay, chúng ta cũng có thể nhận được sung mãn phước lành của Thánh Linh khi ở trong Đức Chúa Trời Mẹ, là Giêrusalem phần linh hồn.

Như lời Đức Chúa Trời đã phán rằng “Ta làm cho mầy cùng người nữ nghịch thù nhau” (Sáng 3:15), Satan bị đặt trong mối quan hệ thù nghịch với Đức Chúa Trời Mẹ. Nhóm người duy nhất trên trái đất không chịu khuất phục trước Satan là “các con cái sót lại của Người Đàn Bà”, là nhóm người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus (Khải 12:17). Đức Chúa Trời đã ban cho họ vị trí của thầy tế lễ nhà vua và sắm sẵn cho họ tương lai vinh hiển được nhận sự sống đời đời và phước lạc đời đời vĩnh viễn.

Satan, kẻ nghịch thù với Người Nữ, sẽ tìm cách ngăn trở để các con cái Siôn không có đức tin vào Đức Chúa Trời Mẹ. Song, cuộc sống của chúng ta là hành trình bước theo con đường mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã bước đi. Nếu xác tín rằng Cha An Xang Hồng là Đấng Christ Tái Lâm, thì chúng ta cũng có thể đi theo Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng mà Cha phán rằng phải đi theo, chẳng phải vậy sao? Đó là con đường khôn ngoan nhất và là con đường đi đến Nước Thiên Đàng. Vì vậy, Đức Chúa Trời phán rằng “Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài” (Mi 4:1-2). Mong các quý vị đều đi theo con đường ấy cho đến cuối cùng và trở thành các con cái trên trời được hưởng sự sống đời đời và phước lạc trên Nước Thiên Đàng cùng Đức Chúa Trời Mẹ.

Phước cho kẻ đọc cùng kẻ nghe lời tiên tri và giữ theo. Trong đôi mắt của những người được nhận phước lành trên trời, lời tiên tri sẽ được thấy rõ, họ sẽ nghe và hiểu bằng tấm lòng. Song, những người không như vậy sẽ không thấy lời tiên tri dù họ có xem bao nhiêu chăng nữa và dù có lắng nghe thì cũng không nghe được. Dù có tấm lòng nhưng họ cũng không thể phân biệt cùng không thể nhận biết. Chúng ta hãy ghi khắc sâu sắc trong lòng sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus rằng “phước cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được!” (Mat 13:16). Giờ đây, chúng ta đừng im lặng mà hãy trở thành các vọng canh hướng dẫn con đường hành hương đến thánh địa phần linh hồn và truyền bá rộng khắp về vinh hiển của Giêrusalem, hầu cho nhiều người có thể trở về trong vòng tay của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem.