Mười Talâng và Ngư Dân Đánh Lưới Người

11,415 lượt xem

Dạo này, cuộc vận động mười talâng đang được diễn ra một cách sôi nổi trong Hàn Quốc và toàn thế giới theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng vào giờ phút này các anh chị em Siôn đang trông cậy vào Đức Chúa Trời Cha Mẹ bằng cách dâng nhiều cầu nguyện và cầu khẩn, và luôn suy nghĩ rằng “Làm thế nào để có thể cứu rỗi mười linh hồn mà Đức Chúa Trời giao phó cho?”

Cuộc vận động mười talâng là cuộc vận động cứu rỗi linh hồn mà Đức Chúa Trời dặn dò và giao phó cho chúng ta. Trong cuộc vận động ấy có ẩn chứa ý muốn của Đức Chúa Trời khiến chúng ta thức tỉnh, kiểm soát bản thân, chuẩn bị đèn và dầu để chào đón Đấng Christ Giáng Lâm (Tham khảo: Mathiơ 25:1-13). Hãy có thời gian tìm hiểu ý muốn thực sự của Đức Chúa Trời Êlôhim giao phó mười talâng cho chúng ta, thông qua Kinh Thánh.

Giống như Nôê chuẩn bị cho sự cứu rỗi

Đức Chúa Trời phán rằng thời điểm Ngài giáng lâm cũng giống như thời của Nôê.

“Trong đời Nôê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nôê vào tàu, – và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy.” Mathiơ 24:37-39

Cả thời Nôê và thời đại ngày nay cũng như vậy, người ta cứ sống mà không nhận ra tai vạ sắp đến. Đương thời Nôê, người ta không thể tin vào lời phán của Đức Chúa Trời rằng sẽ phán xét thế gian bằng nước. Vì không tin nên họ chỉ toàn tâm toàn sức vào cuộc sống thường nhật như ăn uống, cưới gả. Và rồi toàn thế gian đã bị nhấn chìm bởi nước và bị hủy diệt.

Thời đại ngày nay cũng như vậy. Có rất nhiều lời tiên tri Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế gian bởi lửa, nhưng bây giờ người ta cũng không tin vào lời ấy. Tuy nhiên, từ mấy nghìn năm trước, Kinh Thánh cảnh báo rất nhiều về sự thật này.

“thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và huỷ phá kẻ ác… Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi! Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới và đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được.” II Phierơ 3:6-14

Kinh Thánh hỏi rằng chúng ta đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Vậy, hãy thông qua tình huống vào thời đại Nôê để biết rằng chúng ta phải làm gì để ăn ở bình an và không dấu vít, chẳng chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.

“… Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nôê rằng:… Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gôphe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. Vậy, hãy làm theo thế này: Bề dài tàu ba trăm thước, bề ngang năm mươi thước, bề cao ba mươi thước. Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao một thước, và chừa một cửa bên hông; ngươi sẽ làm một từng dưới, một từng giữa và một từng trên. Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng tuyệt diệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu. Về các loài sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống; chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại, mỗi thứ hai con, sẽ đến cùng ngươi, để ngươi giữ tròn sự sống cho… Nôê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn.” Sáng Thế Ký 6:9-22

Đương thời, Nôê, là người công bình, đã vâng phục theo mọi lời phán của Đức Chúa Trời, đóng một chiếc tàu, đưa gia đình và các giống thú vật vào trong chiếc tàu. Giống như vậy, người hiểu biết thì vâng phục theo y nguyên lời phán của Đức Chúa Trời không một chút thiếu sót, và được nhận sự cứu rỗi, nhưng người không hiểu biết thì đã không ngờ chi hết cho tới khi nước lụt tới và hủy diệt họ, do họ đã không chuẩn bị gì hết.

Đức Chúa Jêsus phán rằng khi Con người đến cũng giống như vậy. Nôê đã vâng phục theo y nguyên lời phán của Đức Chúa Trời và đã chuẩn bị tất thảy mọi thứ. Khi đóng tàu cũng vậy, Nôê làm theo như chỉ thị của Đức Chúa Trời, đóng tàu 3 tầng bằng cây gôphe, trét chai bề trong cùng bề ngoài, làm một cửa sổ và chừa một cửa bên hông. Vì Đức Chúa Trời không phán dặn phải làm mái chèo hay cánh buồm, nên Nôê đã không làm mái chèo, cánh buồm và tay lái để vận hành tàu. Nôê đã chuẩn bị mọi thứ theo y nguyên lời phán của Đức Chúa Trời và đã được cứu rỗi.

Chúng ta đang sống trong thời đại ứng nghiệm của lời tiên tri sự Giáng Lâm và phán xét của Đấng Christ, nên chúng ta cũng phải trông cậy vào lời phán của Đức Chúa Trời mà chuẩn bị nhiều thứ. Vì Đức Chúa Trời lập nên Siôn và ban cho chúng ta lời lẽ thật của sự sống, nên chúng ta phải gắng sức sống tin kính theo lời phán của Đức Chúa Trời. Giống như Nôê đã gắng sức đưa nhiều người và các loại thú vật vào tàu trước khi sự hủy diệt đến, chúng ta cũng phải đi tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất và kêu la muôn dân hãy vào trong Siôn để cứu sống linh hồn của họ.

Người hiểu biết thì sống trông cậy vào lời phán của Đức Chúa Trời. Bởi trong lời phán của Đức Chúa Trời có chứa đựng sự khôn ngoan để được cứu rỗi. Giống như Nôê đã vâng phục toàn bộ lời phán của Đức Chúa Trời, thì trên trời ghi chép rằng những thánh đồ, là nhân vật chính của lời tiên tri vào thời đại này, cũng vâng phục tất thảy lời phán của Đức Chúa Trời với tư cách là “người đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt” (Khải Huyền 14:4).

Người làm lợi ra mười talâng

Nôê đã chuẩn bị cây gôphe và chai trét để đóng tàu theo lời phán của Đức Chúa Trời. Vậy thì, chúng ta phải dốc sức vào cuộc vận động mười ta lâng cứu rỗi linh hồn để chuẩn bị cho sự cứu rỗi theo lời phán của Đức Chúa Trời. Tất thảy mỗi chúng ta phải cứu rỗi mười linh hồn – càng cứu rỗi được nhiều hơn thì càng tốt, tuy nhiên tối thiểu là phải cứu rỗi được mười linh hồn – và dẫn dắt họ cùng đi vào Nước Thiên Đàng. Chúng ta phải hoàn thành điều này theo lời phán của Đức Chúa Trời.

“Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người nầy năm talâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường. Tức thì, người đã được nhận năm talâng đi làm lợi ra, và được năm talâng khác. Người đã nhận hai talâng cũng vậy, làm lợi ra được hai talâng nữa. Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận năm talâng bèn đến, đem năm talâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm talâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm talâng nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi…” Mathiơ 25:12-30

Trong ví dụ của Đức Chúa Jêsus, người chủ đã giao phó talâng cho các đầy tớ theo tài năng của mỗi người và dặn dò phải làm lợi thêm. Khi người chủ trở về, người nhận được năm tâlâng đã làm lợi thêm năm talâng nữa, và cuối cùng trả lại cho chủ mười talâng, người chủ đã khen ngợi người đầy tớ ấy là “được lắm”.

Giống như vậy, Đức Chúa Trời cũng khen ngợi rằng việc làm lợi thêm talâng Tin Lành là làm tốt. Khi sống trên đời này, chúng ta làm rất nhiều việc, tuy nhiên việc có thể dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời và nhận ngợi khen từ Ngài chính là cuộc vận động mười talâng. Tôi mong tất thảy các anh chị em Nước Thiên Đàng hãy hết lòng hết sức mình vào cuộc vận động mười talâng để được Đức Chúa Trời khen ngợi là “được lắm.”

Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người

2000 năm trước, khi Đức Chúa Jêsus đến thế gian này và gọi các môn đồ, Ngài đã hứa rằng sẽ cho họ làm “người đánh lưới người”.

“Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài.” Mathiơ 4:19

Đức Chúa Trời giáo dục chúng ta thành “tay đánh lưới người”. Vậy thì người như thế nào là người đánh lưới, và người làm việc gì là tay đánh lưới? Người chỉ nhìn ngắm và đi qua khi thấy các con cá đang bơi lội, là quan khách chứ không phải người đánh lưới. Và, người chỉ nghiên cứu xem làm thế nào để có thể bắt được nhiều cá, là nhà nghiên cứu chứ không phải tay đánh lưới. Người chỉ phát triển những dụng cụ cần thiết cho việc bắt cá, cũng không phải là ngư dân. Chỉ những người đánh bắt cá mới được gọi là người đánh lưới.

Suy nghĩ tới định nghĩa về ngư dân, hãy xem xét lại chúng ta là ngư dân đánh lưới người, hay chỉ đứng bên cạnh để làm ra cần câu, hoặc chỉ nghiên cứu xem làm thế nào để có thể bắt được nhiều. Đức Chúa Jêsus không phán rằng sẽ cho chúng ta làm nhà nghiên cứu tìm tòi phát minh ra phương pháp đánh lưới người, mà phán rằng sẽ cho chúng ta làm ngư dân đánh lưới người. Soi chiếu sự sáng vào lời thì, người cứu rỗi linh hồn khác từ tội lỗi được gọi là ngư dân phần linh hồn. Tuy nhiên, nếu chúng ta không đi tiên phong trong việc cứu rỗi linh hồn thì không thể nói rằng chúng ta là ngư dân đánh lưới người.

Cuộc vận động mười talâng chỉ được hoàn thành trong đức tin tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa và lời dạy dỗ của Đấng Christ. Những anh chị em nào chỉ nhìn ngắm cá trong bể nuôi cho đến giờ, thì nay hãy đi tiên phong trong việc đánh cá.

Việc này còn dễ hơn so với việc Nôê đóng tàu. Được dự tính rằng con tàu của Nôê có bề dài khoảng 135 m, bề rộng 23 m, bề cao 14 m. Không phải là việc dễ dàng cho Nôê khi chuẩn bị chai chét và cây gôphe để đóng một chiếc tàu 3 tầng to lớn như thế. Kể cả vào thời đại kỹ thuật đóng tàu phát triển như ngày nay mà còn không dễ dàng để đóng một chiếc tàu lớn như vậy. Thế thì, vào thời đại kỹ thuật đóng tàu chưa được phát triển thì đã ra sao? Và cũng không dễ dàng để dắt vào tàu mọi loại thú vật kể cả các mãnh thú.

Tuy không phải là việc dễ dàng, nhưng vì ấy là lời của Đức Chúa Trời, nên Nôê đã gắng sức làm theo. Chúng ta đã được Đức Chúa Trời giao phó cho sứ mệnh dễ dàng hơn công việc của Nôê rất nhiều, nên chúng ta hãy làm hết sứ mệnh mười talâng, để trở thành “người đánh lưới người” chân chính theo lời dạy dỗ của Đấng Christ.

Sứ mệnh của người rao truyền Tin Lành

Trước đây, tại một quốc gia, một người bưu tá đã bán hơn một nghìn bức thư cho nơi thu gom giấy thải, và điều này dấy lên làn sóng chỉ trích của công chúng. Người bưu tá đã phải đứng trước vành móng ngựa, và cuối cùng phải vào tù.

Có thể có những điều quan trọng trong hơn một nghìn bức thư ấy. Không biết chừng có bản hợp đồng quan trọng, lại cũng có những nội dung uy hiếp tính mạng người ta nếu không được rao truyền đúng lúc. Chỉ vì lý do việc đưa thư là phiền toái, nên người bưu tá đã bán những nội dung quan trọng không thể đổi thành tiền bạc cho nơi thu gom giấy thải.

Đức Chúa Trời đã “giao cho chúng ta việc giảng Tin Lành” (I Têsalônica 2:4). Lời lẽ thật được ghi chép trong 66 quyển Kinh Thánh là bức thư của Đức Chúa Trời khiến các đấng tiên tri ghi chép thay và gửi cho muôn dân khắp thế giới. Chúng ta đã nhận sứ mệnh đi khắp muôn dân, làm phép Báptêm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Đức Chúa Trời đã truyền cho chúng ta, với tư cách là “bưu tá Tin Lành” rao truyền bức thư có giá trị của Đức Chúa Trời (Mathiơ 28:18-20).

Tuy nhiên chúng ta có cảm thấy mệt mỏi và phiền toái vì phải rao truyền từng bức thư này, hoặc sợ hãi phản ứng của người nhận mà bỏ đi những bức thư này không? Đức Chúa Trời đã gọi người nhận và giấu một tâlâng dưới đất là “đầy tớ dữ”. Người bưu tá lãng quên sứ mệnh đưa thư đã phải chịu hình phạt từ quốc gia. Giống như vậy, Kinh Thánh phán rằng không rao truyền Tin Lành thì khốn khó cho chúng ta thay (I Côrinhtô 9:16).

“Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu được linh hồn mình. Cũng một lẽ ấy, nếu người công bình bỏ sự công bình mà phạm tội, và ta đặt sự ngăn trở trước mặt nó, thì nó sẽ chết. Thế thì, vì ngươi không răn bảo người ấy, nên nó sẽ chết trong tội lỗi nó, và không còn được ghi nhớ những việc công bình nó đã làm; nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi.” Êxêchiên 3:19-20

Người bưu tá có nhiệm vụ phải đưa thư chính xác theo địa chỉ được ghi trên bì thư. Tuy nhiên, nếu ông ấy không đưa thư, gây thiệt hại cho người phải nhận thư, thì ông ấy có xứng đáng bị trừng phạt cho sự sao lãng nhiệm vụ của mình không? Hơn nữa, nếu chúng ta không rao truyền những bức thư có chứa đựng nội dung có thể cứu sống nhiều linh hồn, và nội dung dẫn dắt những người phải đi xuống địa ngục được đi vào Nước Thiên Đàng, thì chúng ta khó mà tránh khỏi trách nhiệm.

Đức Chúa Trời đã giao phó trong tay chúng ta bức thư quan trọng của Ngài để gửi tới muôn dân khắp thế gian, nên mỗi chúng ta phải rao truyền bức thư này cho ít nhất mười người. Đây chính là cuộc vận động mười talâng. Tuy có người nghĩ rằng rao truyền cho mười người là chưa đủ, nhưng cũng có người nghĩ rằng mười người là qúa nhiều. Nếu nghĩ rằng chưa đủ thì các anh chị em có thể làm lợi thêm nhiều talâng hơn nữa. Chúng ta hãy đưa thư cho ít nhất mười người, để những người ấy được hiểu đúng đắn ý muốn của Đức Chúa Trời và được trở về Siôn.

Phước lành dành cho những người rao truyền Tin Lành

Nếu Tin Lành không được rao giảng thì sẽ không ai được nhận sự cứu rỗi Nước Thiên Đàng, nên có thể nói sứ mệnh rao truyền của chúng ta là hết sức quan trọng. Đức Chúa Trời đã khen ngợi hình ảnh tốt đẹp của những bưu tá phần linh hồn, là những người rao truyền Tin Lành.

“Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao!” Rôma 10:13-15

Chưa nghe nói về Đấng Christ thì làm thể nào mà tin? Chưa nghe nói về Danh Mới và Giêrusalem Mới thì làm sao mà hiểu được? Nếu chẳng có người rao giảng, thì làm sao người ta có thể tìm đến Siôn? Chúng ta cần phải rao truyền bức thư của Đức Chúa Trời ghi chép tất thảy những nội dung này. Người nhận là muôn dân khắp thế gian. Dù địa chỉ là thung lũng, chúng ta cũng phải đi, dù là đồng vắng chúng ta cũng phải đi.

Vẫn còn có rất nhiều nơi mà chúng ta chưa rao truyền hết. Hãy nhanh chóng đưa thư toàn Hàn Quốc và khắp thế giới và cho họ biết. Chúng ta chỉ cần đi đưa thư, thì người nhận thư này sẽ tới Siôn, tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim và đi tới sự cứu rỗi theo ý muốn của Đức Chúa Trời, là Đấng gửi thư. Chúng ta hãy làm như vậy để được nghe lời phán “Được lắm”, “Ta sẽ trả cho ngươi tiền công của sự cứu rỗi linh hồn, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.” thay vì phải nghe lời phán “Ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi.”

Một lần nữa tôi mong tất thảy các anh chị em Siôn vâng phục đúng đắn theo lời phán của Đức Chúa Trời giống Nôê, hoàn thành cuộc vận động mười talâng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta vào thời đại này, để cùng hưởng niềm vui và phước lành của sự cứu rỗi với muôn dân khắp thế gian. Để được như vậy thì chúng ta hãy trở thành tay đánh lưới người, thay vì trở thành du khách chỉ ngắm nhìn cá bơi lội bên cạnh.

Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta làm ngư dân đánh lưới người, nên chúng ta hãy hoàn thành sứ mệnh của người đánh lưới người. Đây chính là việc Đức Chúa Trời Cha Mẹ làm gương trước, và là việc mà tất thảy chúng ta phải làm. Ngư dân phải đánh bắt cá dù bận rộn đến đâu. Tôi mong tất thảy chúng ta hãy trở thành người đánh lưới người, để nhận phước lành lớn từ Đức Chúa Trời Cha Mẹ, và cùng tham dự lễ hội vinh hiển trên Nước Thiên Đàng.