Hãy trở lại và hối cải, sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi

II Các Vua chương 22

19,627 lượt xem

Khi thơ ký đọc cuốn sách luật pháp thì vua xé quần áo mình và khóc than.

Khi lên ngôi vua được mười tám năm, Giôsia đã cho tu sửa nơi bị hư hỏng của đền thờ Đức Chúa Trời thì phát hiện ra sách luật pháp. Khi nghe lời trong sách luật pháp ấy thì vua đã đau đớn.

Một lát sau, vua ra lệnh cho các hạ thần.

“Các ngươi hãy cầu vấn Đức Chúa Trời, thay mặt cho ta, cho dân sự, và cho cả Giuđa, về ý muốn của lời được ghi chép trong quyển sách này. Tại tổ phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách nầy, và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta, nên Đức Chúa Trời rất nổi giận.”

Các hạ thần bèn đi tìm đấng tiên tri và truyền lệnh của vua, thì đấng tiên tri liền truyền đạt ý muốn của Đức Chúa Trời cho họ.

“Đức Chúa Trời phán rằng: Ta sẽ dẫn tai họa trên chỗ này và trên dân cư nó, theo như được ghi chép trong sách luật pháp ấy, bởi vì dân Giuđa đã lìa bỏ Ta, đốt hương cho các thần khác, chọc giận Ta vì các công việc của tay chúng nó. Nhưng vua Giuđa sau khi nghe lời trong quyển sách luật pháp thì đã ân hận sâu sắc, quỳ gối, xé quần áo mình và than khóc ở trước mặt Ta, nên Ta nghe lời cầu nguyện của ngươi, và sẽ không giáng tai nạn này xuống cho tới tận khi ngươi chết.”

Các hạ thần thuật lại với vua theo như điều đã nghe. Ngay lập tức, vua liền đốt cháy các hình tượng trong đền thờ, xóa bỏ các tế lễ đã dâng hương cho thần Baanh, và giữ Lễ Vượt Qua đã bị lãng quên, theo như được ghi chép trong sách luật pháp (II Các Vua chương 23).

Khi nhận ra rằng hành động hoặc thói quen đã tiếp diễn lâu đời là điều sai trái, thì không dễ để chấp nhận sự thật ấy.

Và dù đã công nhận đi chăng nữa, thì lại càng khó để sửa đổi.

Là vua của một nước, Giôsia đã nắm quyền thống trị suốt năm tháng dài, nhưng khi nhận ra lỗi lầm của bản thân và tổ phụ đã không vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời, thì ngay tại chỗ ấy, vua đã xé quần áo mình và hối cải. Và, vua đã giữ Lễ Vượt Qua theo như ghi chép trong sách luật pháp. Nên Kinh Thánh khen ngợi vua Giôsia rằng “Trước Giôsia, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà làm theo trọn vẹn luật pháp và quay trở lại với Đức Chúa Trời; và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa.” Dù đã nghe lời trong sách luật pháp, nhưng nếu Giôsia biện minh rằng chỉ là đã làm theo như các tổ tiên đã làm, và không trở lại khỏi tội lỗi thì vận mệnh của người và nước người đã ra sao?

Gắng sức phủ định và tự hợp lý hóa sự thật sai lầm cũng không thể làm quay trở lại việc đã làm rồi. “Hối cải” có nghĩa là ân hận sai lầm và sửa đổi. Không biện minh hoặc viện cớ, nhưng khiêm tốn công nhận sai lầm, thật lòng ân hận và sửa đổi thì mới đạt được sự ăn năn trọn vẹn.

Không cần phải từ bỏ bởi suy nghĩ rằng đã muộn rồi. Không tồn tại thời kỳ muộn đối với sự quay trở lại hoặc thay đổi điều gì đó. Bây giờ – lúc nhận ra lỗi lầm của bản thân chính là thời kỳ thích hợp nhất để ăn năn và sửa đổi điều ấy.