
Nếu biết trước rằng cuộc đời mình sẽ bị đánh giá khắc nghiệt sau khi tất cả thời gian sống được ban cho kết thúc, liệu quý vị có thể thay đổi cách sống và thái độ cố hữu từ trước đến nay không?
Alfred Nobel, một nhà hóa học, đã được cả thế giới chú ý khi phát minh ra thuốc nổ. Bởi khi thuốc nổ được sử dụng trong khai thác khoáng sản, đào đường thủy, đường hầm, xây dựng đường sắt, đường bộ, v.v… thì tốc độ hoàn công tăng nhanh đáng kể. Song, lời khen ngợi chỉ dừng lại ở đó. Khi thuốc nổ có sức công phá lớn được sử dụng làm vũ khí chiến tranh, dư luận về Nobel nhanh chóng chuyển sang thái độ lạnh nhạt. Càng có nhiều vụ tàn sát không thương tiếc diễn ra, thì Nobel – người đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ từ đó – lại càng hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt mỗi ngày.
Rồi một ngày, Nobel đọc được một bài báo viết rằng ông đã chết, trong khi ông vẫn đang sống. Đó là một bài báo nhầm lẫn về cái chết của anh trai ông, Ludwig Nobel. Điều gây sốc hơn cả bản tin sai đó chính là nội dung của bài viết. Không có một dòng nào nhắc đến những thành tựu và cống hiến suốt đời của ông, mà chỉ toàn những lời bình luận ác ý rằng “Kẻ buôn bán cái chết đã chết. Ông ta đã kiếm tiền bằng cách tìm ra phương pháp giết nhiều người một cách nhanh chóng”.
8 năm sau, trước khi qua đời, Nobel đã để lại di chúc rằng toàn bộ khối tài sản khổng lồ của ông sẽ được dùng làm tiền thưởng cho những người có đóng góp lớn nhất cho sự phát triển của nhân loại trong 5 lĩnh vực. Quyết định này đã cứu chính Nobel khỏi việc bị giam cầm mãi mãi dưới cáo buộc là “kẻ buôn bán cái chết”. Giải Nobel được thành lập bằng tiền quyên góp của ông và được trao tặng cho các cá nhân hoặc tổ chức có những đóng góp nổi bật nhất trong các lĩnh vực như văn học, hóa học, vật lý, hòa bình, v.v… trong hơn 120 năm kể từ năm 1901. Mỗi khi đó, cái tên “Nobel” lại được nhắc đến như là người trao giải thưởng nhằm vinh danh những người có thành tựu tiến bộ vì nhân loại.
Kinh Thánh dạy dỗ rằng sau khi xác thịt chết đi, ai nấy đều phải chịu xử đoán trước ngôi của Đức Chúa Trời tùy công việc mình làm (Khải 20:12). Nếu muốn được đánh giá cao vào thời điểm đó, chúng ta phải luôn kiểm điểm các việc làm của mình trong đức tin. Đức Chúa Trời phán rằng những người hết lòng hết sức giữ điều răn của Ngài và góp phần vào sự hoàn thành Tin Lành thế giới sẽ được hưởng vinh hiển sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi (Đa 12:3). Dường như Ngài đã cho chúng ta biết đáp án rồi.
Nếu Phierơ đã dừng lại hành trình Tin Lành sau khi tự trách mình và nản lòng vì đã chối Đấng Christ 3 lần, liệu ông có thể tránh khỏi lời chỉ trích là “sứ đồ hèn nhát đã chối bỏ Đức Chúa Jêsus” chăng? Ngược lại, Phierơ đã mang theo cảm giác tội lỗi về lỗi lầm đó và chăm sóc Hội Thánh cùng các thánh đồ bằng sự hiến thân, nên đã được tôn trọng như là “sứ đồ của đức tin vững chắc đã dẫn dắt Hội Thánh sơ khai một cách mạnh mẽ”.
Chúng ta hãy chạy trên quỹ đạo của đức tin với mong muốn nhận được đánh giá tốt từ Đức Chúa Trời. Nếu bị nghiêng lệch dù chỉ một chút, hãy sửa nắn ngay để không bị chệch hướng. Bây giờ vẫn chưa muộn. Nếu hôm qua quý vị lười biếng, hãy siêng năng từ hôm nay. Nếu buổi sáng quý vị lạnh lùng, hãy xua tan sự lạnh lùng ấy vào buổi trưa. Chúng ta hãy mở cánh cửa của phước lành được ban cho hôm nay, và vẽ ra trong tấm lòng khoảnh khắc được nhận khen ngợi từ Đức Chúa Trời rằng “Con làm tốt lắm”.