Người đàn bà góa Sarépta cung cấp đồ ăn cho Êli

I Các Vua 17:8-16

107,383 lượt xem

Khi cả xứ Ysơraên bị khổ sở bởi cơn đói kém do vua Aháp đã lấy người nữ ngoại bang Giêsabên tôn kính Baanh làm vợ, một người đàn bà sống ở Sarépta đang đi lượm củi gần cửa thành. Ai đó đã mở lời với người đàn bà ấy.

“Có thể lấy cho ta chút nước được không?”

Người đó là đấng tiên tri Êli đã đến theo chỉ thị của Đức Chúa Trời. Người đàn bà định đi lấy nước, nhưng Êli đã kêu lại và nói rằng:

“Có thể mang đến cho ta một miếng bánh nữa không?”

Sự lo âu bao trùm sắc mặt của người đàn bà. Bởi vì lương thực trong nhà đã gần cạn do hạn hán kéo dài.

“Nhà tôi không có bánh mà chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình thôi. Bây giờ tôi lượm củi, đoạn về nấu thứ đó cho tôi và con trai tôi ăn. Hôm nay sau khi ăn xong thì không còn gì để ăn nữa, nên chỉ còn chờ chết mà thôi.”

“Chớ sợ chi, hãy trở về, làm y như ngươi đã nói. Song trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Đức Chúa Trời đã phán rằng trong nhà ngươi bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Ngài giáng mưa xuống đất.”

Người đàn bà làm theo điều Êli đã nói thì kỳ tích đã xảy ra trong nhà ấy. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình dù trôi qua nhiều ngày, y như lời Ðức Chúa Trời đã cậy miệng Êli mà phán ra. Phước lành của Đức Chúa Trời ban cho nhà người đàn bà cứ tiếp nối cho tới tận khi kết thúc cơn đói kém.

Dù cơ hội nhận lãnh phước lành được ban cho chăng nữa, nhưng nếu mờ mắt trước hiện thực mờ mịt thì khó nhận ra phước lành là phước lành. Sở dĩ người đàn bà Sarépta có thể thoát khỏi nguy cơ sự chết là bởi đã nhìn biết và không để lỡ cơ hội phước lành kể cả trong tình huống mà dù là bất cứ ai cũng dễ nản lòng.

Bởi cớ rằng không trông thấy phía trước, mà cứ chỉ chìm sâu vào lo âu hoặc chỉ chăm chú vào hiện thực thì tuyệt đối không thể trải nghiệm phước lành của Đức Chúa Trời. Cơ hội phước lành được ban cho những người có đức tin và vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời dù là bất cứ lúc nào.

Hãy nhìn trông phước lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn bằng con mắt của đức tin, vượt qua bức tường hiện thực. Phước lành đang ở gần kề chúng ta đến mức chỉ cần giơ tay ra là có thể nắm được.