29/1/2023

Lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh Jinju & Hội Thánh Dalseong, Daegu

“Chúng ta sẽ tìm kiếm các người nhà giống như trân châu (Jinju) và hoàn thành Tin Lành Nước Thiên Đàng”

Hàn Quốc

4,521 lượt xem

Lễ hiến dâng Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới được nối lại từ năm ngoái kể từ sau đại dịch Covid-19, được tổ chức lần đầu tiên tại Gyeongsang khi bước vào năm mới 2023. Lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng của Hội Thánh Jinju, Gyeongnam được cử hành vào ngày 27 tháng 1, còn Hội Thánh Dalseong, Daegu được cử hành vào lúc 11 giờ ngày 29. Lễ thờ phượng hiến dâng Hội Thánh diễn ra trong hai ngày với sự tham dự của khoảng 2000 người gồm cả các thánh đồ của Hội Thánh địa phương phía tây Gyeongnam và Hội Thánh địa phương phía nam Daegu.

Khi thăm viếng Hội Thánh, Mẹ đã rất vui vì được gặp gỡ các thánh đồ mà Ngài mong nhớ. Mẹ quan sát mọi nơi trong đền thờ mới và từng thánh đồ đang hiến thân vì Tin Lành. Trong lễ thờ phượng hiến dâng Hội Thánh, Mẹ yên ủi các thánh đồ đang vừa giữ vững đức tin vừa gắng sức trong sinh hoạt Tin Lành ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn suốt thời gian qua. Mẹ cũng cầu nguyện xin Cha mở cánh cửa truyền đạo hầu cho Siôn được lấp đầy bởi trái lúa mì, và các thánh đồ được vui mừng bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngài hầu cho các con cái thức tỉnh về sự trông mong được ở cùng đời đời trên Nước Thiên Đàng, nơi không có đau đớn và buồn rầu trong khi tìm kiếm hết thảy các người nhà trên trời. Ngài cũng khích lệ các thánh đồ hãy chia sẻ sự trông mong và niềm hạnh phúc của Nước Thiên Đàng cho nhiều người bằng cách rao truyền tin tức sự cứu rỗi.

Thông qua giảng đạo, Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã làm chứng rằng Đấng Christ Tái Lâm, là Mưu Sĩ và là Vua của Siôn, đã tiến hành công cuộc Tin Lành trong 37 năm và qua đời theo lời tiên tri của Kinh Thánh. Hơn nữa, Ngài đã tìm kiếm và nhóm lại hết thảy mọi con cái bởi sự bày tỏ về Mẹ Giêrusalem, là Đấng Sự Sống, trong đó chứa đựng mưu định của Ngài với mong muốn soi chiếu thế gian tối tăm và mờ mịt bằng sự sáng của Mẹ (Michê 4:1-2, 9-12; Sáng Thế Ký 2:21-23; Êsai 60:1-22). Sau khi Cha thăng thiên, Tin Lành đã được truyền bá cho 175 quốc gia trên thế giới, và Siôn được dựng nên ở khắp nơi trên ngôi làng toàn cầu. Trong khi nhấn mạnh rằng ý muốn của Đức Chúa Trời khi cho Siôn được dựng nên như thế là để cho biết có nơi cứu rỗi thế gian bằng cách chiếu sự sáng vinh hiển của Giêrusalem, mục sư Kim Joo Cheol kêu gọi rằng “Chúng ta hãy soi sáng các địa phương trong cả Hàn Quốc, châu Á và khắp thế giới bởi tình yêu thương và lời của Đức Chúa Trời để hoàn thành Tin Lành Nước Thiên Đàng.” (Mathiơ 24:13-14; Êsai 62:6-7).

Các thánh đồ chào đón năm mới trong sự phước lành và niềm vui đầy tràn bởi lễ hiến dâng Hội Thánh mà đã mong đợi từ lâu. Hết thảy đều hy vọng rằng kể cả trong năm nay cũng có thể bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng những công việc thiện lành và truyền bá trọn vẹn lẽ thật của sự sống. “Khi có đền thờ sáng sủa, các người nhà vừa chào hỏi rạng rỡ vừa hoạt động phụng sự, nên những người hàng xóm đã tìm đến mà nói rằng ‘Khu phố đã trở nên sáng hơn’, ‘Nếu là Hội Thánh thì tôi cũng muốn đi Hội Thánh như thế’”. Còn các thánh đồ thì bày tỏ quyết tâm rằng “Chúng tôi sẽ rao truyền cho hết thảy hàng xóm xung quanh về tình yêu thương của Mẹ và niềm trông mong Nước Thiên Đàng mà Mẹ đã ban cho, để không một ai bị cô đơn!”

Hội Thánh Puebla, Mexico
Hội Thánh Atlixco, Mexico

Ngay cả trong thời kỳ đại dịch, số lượng thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời cứ tăng lên đều đặn, nên đền thờ mới liên tục được thành lập trên khắp thế giới. Tùy theo việc nới lỏng các quy định phòng dịch, vào năm ngoái, chỉ riêng Hàn Quốc đã có 23 nơi cử hành lễ hiến dâng Hội Thánh. Nước ngoài cũng cử hành ở nhiều nơi như Sao Paulo, Brazil vào ngày 29 tháng 11; Huancayo, Peru ngày 13 tháng 12; còn ngày 4, 7 và 8 tháng 2 năm nay lần lượt được cử hành ở Mexico City, Puebla, Atlixco tại Mexico. Hiện tại, khoảng 30 Hội Thánh trên toàn Hàn Quốc đang chờ đợi lễ hiến dâng Hội Thánh. Vì vậy các thánh đồ cùng người dân địa phương sẽ tiếp tục chia sẻ niềm vui hiến dâng Hội Thánh ở nhiều nơi trong tương lai.

Hội Thánh Jinju

Được hoàn thiện bằng gạch đỏ và đá cẩm thạch với quy mô 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, Hội Thánh Jinju nổi bật với vẻ đẹp kiến trúc kết hợp giữa những đường thẳng và đường uốn khúc. Hội Thánh nằm ở khu vực trung tâm thành phố, cách đó 5 phút đi bộ có sông Namgang, là huyết mạch của Jinju, còn có cả Đại học Quốc gia Gyeongsang và bến xe buýt tốc hành Jinju cách khoảng hơn 10 phút. Jinju là thành phố giáo dục với nhiều trường đại học, đồng thời, ASEZ – Đoàn phụng sự sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã hoạt động phụng sự rất tích cực cả trong và ngoài khuôn viên trường. Về mặt lịch sử, đây cũng là thành phố trung thành đã giành thắng lợi lớn trong trận chiến Jinju, một trong ba trận chiến lớn trong cuộc xâm lược Triều Tiên của Nhật Bản, nhờ vào sự liên hiệp giữa người dân và quan tướng.

Tại nơi này, Hội Thánh Jinju đang gắng sức trong việc tìm kiếm các người nhà Nước Thiên Đàng quý báu như trân châu và rao truyền Tin Lành không chỉ ở Jinju mà còn ở Hadong, Sancheong, Hapcheon bởi sự hòa hợp, liên hiệp giữa các thánh đồ và Hội Thánh.

Hội Thánh Dalseong, Daegu

Với quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, Hội Thánh Dalseong, Daegu được kết hợp bởi đá cẩm thạch và cửa kính xanh làm tỏa sáng, rạng rỡ cả khu vực. Hội Thánh nằm ở Nongong-eup, nơi tọa lạc của Ủy ban quận, đồng thời có sông Nakdong chảy qua, cách Hội Thánh khoảng 15 phút đi bộ. Đây là một trong bốn con sông lớn trên cả nước.

Dalseong-gun là khu phức hợp đô thị và nông nghiệp. Kể từ khi được chỉ định là Khu công nghiệp Quốc gia tại Daegu vào năm 2009, nơi này đã hình thành nên trục tăng trưởng của Daegu. Cùng với các thánh đồ thuộc các Hội Thánh ở phía nam Daegu, các thánh đồ nơi đây đã làm sạch khu vực xung quanh sông Nakdong và đường phố ở địa phương theo định kỳ; đồng thời chia sẻ tình yêu thương ấm áp đến những người hàng xóm thuộc mọi tầng lớp xã hội như người cao tuổi trong làng, thương nhân và người lao động nước ngoài đang gặp khó khăn do suy thoái kinh tế. Họ đang nhóm lại tấm lòng với mục tiêu hoàn thành Tin Lành Nước Thiên Đàng bằng cách rao truyền tin tức của sự cứu rỗi không chỉ ở Dalseong-gun, mà còn ở khu vực Goryeong thuộc Gyeongbuk và Changnyeong thuộc Gyeongnam.