[Triển lãm Talk Talk] Hai thứ không thể đặt xuống trong quá trình tham quan

Các thánh đồ Bắc Mỹ tham quan triển lãm “Đọc chân tình của Cha” và triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta”

Hàn Quốc

2/7/2024 1,719 lượt xem

Vào ngày 2 và 4 tháng 7, 17 thánh đồ Bắc Mỹ đến Hàn Quốc để tham dự “Hội nghị Thượng đỉnh ASEZ Toàn cầu 2024”, đã đến thăm Triển lãm “Đọc chân tình của Cha” (Đền Thánh Giêrusalem Mới Imae) và Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” (Hội Thánh Gwanak, Seoul).

Đối với người nước ngoài từ mọi tầng lớp, bao gồm du học sinh, nhà ngoại giao và các thánh đồ từ các quốc gia đến thăm Hàn Quốc, việc tham quan triển lãm là thử thách không dễ dàng do khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Ngay cả khi tác phẩm ở ngay trước mắt, họ vẫn phải nhìn vào sách dịch hoặc nghe hướng dẫn viên giải thích để cảm nhận gián tiếp. Ngoài ra, sự xa lạ với văn hóa Hàn Quốc và bối cảnh lịch sử cũng có thể khiến họ khó hiểu.

Vậy, các thánh đồ trẻ tuổi Bắc Mỹ mà hầu hết ở độ tuổi 20, đã trải nghiệm Triển lãm Cha và Triển lãm Mẹ như thế nào? Một số thánh đồ đã khóc và tìm khăn giấy trước khi họ xem xong phần đầu tiên của Triển lãm Cha. Ở phần 3 và phần 4, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ.

Trải nghiệm tại Triển lãm Mẹ cũng như vậy. Ngay cả những thánh đồ nam trông có vẻ điềm tĩnh cũng không thể ngăn nước mắt lăn dài trên má và đọng lại ở cằm. Có hai thứ mà họ không thể đặt xuống trong suốt quá trình xem, đó là sách dịch và khăn giấy. Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa dường như không phải là vấn đề.

“Khi còn nhỏ, tôi đột nhiên bị ốm rất nặng. Mấy ngày liền không có dấu hiệu thuyên giảm, cân nặng cũng tụt nhanh khiến ai nấy đều lo lắng, cuối cùng cha tôi đã đưa tôi đến bệnh viện. Sau một số xét nghiệm, tôi được phát hiện mắc một căn bệnh mà không ai ngờ tới. Trong những tác phẩm tôi đọc hôm nay, có một bài viết là ‘Cuộc sống tị nạn và cháo đậu xanh’. Đó là câu chuyện về một người cha trong chiến tranh Triều Tiên trên đường đi lánh nạn, đã liều mạng mang đậu xanh về nấu cháo cho con gái đang mắc bệnh đậu mùa, khi nghe con gái nói muốn ăn cháo đậu xanh, và con gái đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi ăn cháo. Khi đọc câu chuyện ấy, lòng tôi đau nhói khi tưởng tượng đến cảm giác của cha tôi khi đưa tôi đến bệnh viện.” Jacob Ericsson, San Antonio, TX, Mỹ

Các thánh đồ đều nhất trí rằng tình yêu thương và sự tận tụy của cha mẹ dành cho con cái dường như là không khác nhau ở mọi quốc gia. Mọi người đều có chung cảm giác tiếc nuối khi tình cảm phổ quát và quý báu này đang dần biến mất.

“Dù nhiều công nghệ như giao thông và truyền thông đã phát triển, nhưng các thành viên trong gia đình lại trở nên xa cách hơn. Mọi người đều bận rộn theo đuổi niềm vui của bản thân nên không có thời gian ở bên những người mình yêu thương. Tuy nhiên, khi nền văn hóa coi trọng gia đình được duy trì, xã hội có thể trở nên một, và theo nghĩa đó, những triển lãm như thế này nhắc nhở chúng ta về giá trị của gia đình là rất quan trọng.” Kristian Shelton, Portland, OR, Mỹ

“Chúng ta đang sống trong thời đại sung túc về vật chất và tri thức. Tuy nhiên, chúng ta không thể học được tình yêu thương của cha mẹ bằng cách tìm kiếm trên Internet hay tạo ra nó bằng máy in 3D. Tình yêu thương thực sự không chỉ là kiến thức, đó là điều chúng ta nhận ra và khắc ghi trong tấm lòng thông qua quá trình nhìn thấy và cảm nhận. Tôi tin rằng triển lãm này giúp mọi người làm được điều đó.” Joseph Castellano, New Windsor, NY, Mỹ

Sau khi tham quan triển lãm, các thánh đồ đã thể hiện quyết tâm giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu mà họ đã thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEZ toàn cầu 2024, với tấm lòng vị tha như tình yêu thương của cha và mẹ, luôn đặt nhân loại và môi trường lên hàng đầu. Mỗi lời nói của họ đều tràn đầy tự tin và nhiệt huyết.

“Cha mẹ không bao giờ ngần ngại mà sẵn sàng hy sinh vì tương lai của con cái. Nếu chúng ta nghĩ về khủng hoảng khí hậu trong cùng bối cảnh, liệu chúng ta có thể đạt được kết quả tốt hơn nếu tất cả chúng ta chấp nhận hy sinh nhỏ bé và làm những gì có thể vì các thế hệ tương lai không?” Derrick Wright II, Atlanta, GA, Mỹ

“Kỹ năng lãnh đạo mà tôi học được ở trường đại học tập trung vào việc củng cố năng lực của bản thân và giành chiến thắng trong các cuộc thi, nhưng kỹ năng lãnh đạo mà tôi học được từ Cha Mẹ tại Siôn lại dựa trên tinh thần hầu việc, khiêm tốn và nghĩ đến người khác trước. Tôi tin rằng nếu tất cả chúng ta có tấm lòng vị tha như vậy, chúng ta sẽ có thể đoàn kết và vượt qua những thách thức mà nhân loại đang phải đối mặt.” Nas Thomas, New Windsor, NY, Mỹ

“Đây là thời điểm cần sự hy vọng. Dù không nói ra nhưng nhiều người đang sống mà không có hy vọng hơn chúng ta nghĩ. Tôi cũng đã ở trong tình trạng như vậy trước khi tiếp nhận lẽ thật. Nếu tất cả chúng ta nhận ra tình yêu thương đích thực của Cha Mẹ, chúng ta sẽ có được sức mạnh để thay đổi thế giới.” Shannon Vasilakes, Chicago, IL, Mỹ