
Sa mạc Namib (Namib Desert) là nơi tiếp giáp với bờ biển phía tây nam của lục địa châu Phi. “Namib” theo tiếng của người Nama có nghĩa là “vùng đất không có gì”.
Vào những ngày sương mù, các con bọ cánh cứng sống ở khu vực đó sẽ bò lên cồn cát dốc đứng. Đối với một con bọ cánh cứng có chiều dài chỉ hơn 2cm, cồn cát không khác gì ngọn núi khổng lồ. Song, con bọ cánh cứng vẫn không ngừng leo lên, vì nó phải lên đến đỉnh cồn cát trước khi mặt trời sớm mai mọc và xua tan sương mù.
Những gì con bọ cánh cứng làm trên đỉnh cồn cát là đứng chúc đầu xuống đất. Chúng đứng yên với tư thế dựng cơ thể lên hướng về phía sương mù, đây là cách bọ cánh cứng tìm nước. Các hạt hơi nước trong sương mù bám vào các khối u sần sùi trên mai bọ cánh cứng, tạo thành những giọt nước. Khi các giọt nước lớn dần, chúng sẽ chảy dọc theo sống lưng và đi vào miệng bọ cánh cứng.
Ở sa mạc khô cằn và nóng bức, nơi mà nguồn nước duy nhất chỉ là sương mù được mang đến bởi cơn gió nhẹ, bọ cánh cứng phải dùng hết sức lực để có được một giọt nước. Và chúng duy trì sự sống nhờ vào những giọt nước quý như báu vật.