Một tấm ảnh đặc biệt

4,826 lượt xem

Đứa con trai thì đang thè lưỡi một cách tinh nghịch, nhìn vào cái gương nhà tắm, và cha của cậu bé cũng ở đó đang nhìn cậu bé thông qua cái gương, mỉm cười một cách vui vẻ. Họ đứng cạnh nhau và không mặc áo. Mối quan hệ cha con trông thật tốt đẹp. Nếu quý vị nhìn kỹ tấm ảnh sẽ thấy có điều kỳ lạ. Một ống trắng được gắn vào bụng của họ.

Đứa con trai sinh ra với chứng khiếm khuyết tim bẩm sinh được gọi là “Tứ chứng Fallot (Tetralogy of Fallot)”. Vì thế mà cậu bé không thể ăn bằng miệng, cậu bé phải sử dụng ống dẫn thức ăn để ăn.

Người cha đã cắt và gắn một cái ống vào mình cùng vị trí giống như con trai. Để động viên con trai mình đang phải chịu đựng nỗi đau đớn lớn ở tuổi thiếu nhi, cha của cậu bé đã chụp lại tấm ảnh và để lại một lời nhắn. “Cho đến khi cha còn thở, cha sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. Cha sẽ không để con phải chiến đấu một mình.”