Sách Công Vụ Các Sứ Đồ của vợ người chăn

Seo Ha Neul từ Puebla, Mexico

1413 Xem

Tôi là vợ người chăn. Trước khi đến đây, tôi đã đảm đương chức vụ Tin Lành ở El Salvador. Chuyện xảy ra khi tôi đang ở El Salvador và đến bệnh viện để điều trị. Trong lúc tôi đang ngồi ở phòng chờ bên ngoài và nói chuyện điện thoại bằng tiếng Hàn với vợ hội trưởng của Hội Thánh chính ở El Salvador, thì một y tá bất ngờ đến gần tôi.

“Tôi rất quan tâm đến Hàn Quốc nên đang học tiếng Hàn. Vì nghe thấy tiếng Hàn nên tôi muốn đến để chào hỏi.”

Cô y tá nói một cách ngại ngùng, sau đó ân cần hỏi thăm tôi đến El Salvador khi nào và có thích nghi tốt với lối sống ở đây không. Trong tình huống bất ngờ, chúng tôi đã cười với nhau và tiếp tục trò chuyện ngay tại chỗ. Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ, trò chuyện về văn hóa Hàn Quốc trong khoảng một giờ. Sau đó, y tá đứng dậy và nói rằng dường như đã lấy mất thời gian của tôi, rồi chúc tôi một ngày tốt lành. Vào khoảnh khắc đó, tôi chợt nghĩ rằng mình không nên bỏ qua linh hồn này.

“Tôi đang đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hội Thánh của chúng tôi tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.”

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Đức Chúa Trời Mẹ ạ. Có phải là Mari không?”

“Không phải ạ. Trong Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền đều làm chứng về Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Thông điệp này rất quan trọng đối với sự cứu rỗi của chúng ta. Tôi muốn mời bạn đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là Hội Thánh tin vào Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Bạn có muốn đến không ạ?”

Cô y tá đã suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Từ đó trở đi, hàng ngày, tôi tiếp tục cầu nguyện tha thiết lên Đức Chúa Trời. Cuối cùng, đến ngày hẹn, lòng tôi tràn ngập sự cảm tạ và vui mừng khi thấy cô ấy đến điểm hẹn sớm hơn thời gian dự kiến và chờ đợi. Ban đầu, cô ấy nói không có nhiều thời gian, nhưng bởi ân huệ của Đức Chúa Trời mà sau khi dò xem Kinh Thánh, tấm lòng cô ấy đã được rộng mở và nhận lãnh phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Tôi chắp tay cầu nguyện cho chị em sẽ trưởng thành với đức tin vững chắc trong tương lai.

Trong thời gian đó, mỗi khi có việc ra ngoài, tôi thường cầu nguyện lên Đức Chúa Trời như thế này.

“Xin cho phép con được dạn dĩ khoe khoang về Đức Chúa Trời Cha Mẹ với những linh hồn mà con gặp hôm nay.”

Tôi sẽ cố gắng để lời cầu nguyện trở thành hiện thực. Với đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ, tôi đã chia sẻ lẽ thật cho các nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc khi tôi đến để làm thị thực, cũng như các chủ tiệm bánh và cửa hàng tạp hóa mà tôi thường ghé qua.

Giờ tôi đã nhận ra niềm vui và hạnh phúc của việc truyền đạo, và có thật nhiều điều để cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi rất phấn khích mỗi khi khoe khoang về Cha Mẹ và rao truyền về giao ước mới. Đức Chúa Trời phán rằng “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời” (II Timôthê 4:2), nên tôi sẽ trở thành con cái vui mừng vâng phục lời phán này, đồng thời trung tín thực hiện chức vụ của người đồng liêu đã được giao phó và siêng năng rao truyền lẽ thật cho tất cả những người tôi gặp. Tôi tin rằng nếu tiếp tục làm như vậy, chắc chắn tôi sẽ gặp được các người nhà trên trời xinh đẹp khác như chị em y tá.