
Nicolas Mahut, tay quần vợt người Pháp đứng thứ 252 trên bảng xếp hạng thế giới đã tham dự giải quần vợt Pháp mở rộng năm 2019. Tay vợt 37 tuổi mong muốn hoàn thành ước mơ lọt vào vòng 16 của giải đấu lần này. Dường như Mahut đang dẫn đầu khi giành phần thắng trong hiệp đầu trước tay vợt Leonardo Mayer người Argentina ở vòng 32. Tuy nhiên sau đó, anh đã thua 3 hiệp liên tiếp rồi bị loại.
Bỏ lỡ cơ hội trong trận đấu có thể là cuối cùng, Mahut đã không thể rời khỏi băng ghế. Khán giả cũng buồn khi trông thấy gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt ngấn lệ của anh. Thế nhưng sau đó, một cậu bé từ trên khán đài đã chạy ngang qua sân và ôm lấy anh bằng đôi tay bé nhỏ. Đó là cậu con trai bảy tuổi của anh. Khán giả và các đối thủ cũng đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh cậu con trai an ủi người cha đang buồn, và mọi người đã không ngừng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt cho đến khi Mahut thu dọn đồ và rời sân cùng con trai.
Những người xem đoạn video trên mạng xã hội cũng khích lệ và bình luận rằng “Dù Mahut không thể thắng với tư cách vận động viên quần vợt, nhưng anh ấy đã chiến thắng với tư cách là một người cha.”, “Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng mọi người đều xứng đáng được yêu thương dù chưa đủ tốt và còn thiếu sót.”