Lời nói tốt

Son Chae Eun từ Daegu, Hàn Quốc

3,563 lượt xem

Có những lúc tình huống và bầu không khí được quyết định chỉ bởi một lời nói mà tôi đã thốt ra. Cũng có khi tình huống trở nên xấu đi bởi lời nói quá khích tuôn ra đúng như tâm trạng của mình, và cũng có khi vượt qua được khủng hoảng bởi lời nói nhu mì thông hiểu tấm lòng của đối phương. Việc lựa chọn lời nói nào và dẫn dắt cuộc đối thoại theo hướng nào là hoàn toàn phụ thuộc vào mình, và nếu sự lựa chọn trong chốc lát cũng tạo ra kết quả hoàn toàn khác, thì lời nói của thánh đồ tin vào Đức Chúa Trời sẽ phải như thế nào?

“Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ; Và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!” Châm Ngôn 15:23

Không dễ để kiểm soát được lời nói trong mối quan hệ giữa người với người khi tiếp xúc với nhau. Tính hiếu thắng cũng có thể bị khơi dậy vì lòng tự tôn bị tổn thương hoặc cảm thấy như thể mình đang bị thua đối phương. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng lời nói phải thì và lời nói phù hợp với hoàn cảnh lấy làm tốt đẹp thay. Điều đó nghĩa là chúng ta chớ thốt ra những lời không suy nghĩ, mà hãy suy nghĩ xem liệu lời mình nói ra bây giờ có đúng thời điểm và tình huống đó hay không, chẳng phải vậy sao?

Trong một ngày, chúng ta trao đi và nhận lại vô số lời nói. Hãy thử suy nghĩ xem lời đáng được Đức Chúa Trời công nhận là đẹp đẽ trong số những lời ấy, quả thật là bao nhiêu. Có lời nói rằng lời đã ra khỏi miệng thì không biến mất đi mà sẽ để lại lâu dài trong tấm lòng và tâm trí của ai đó. Theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, tôi sẽ trở thành người chỉ nói lời tốt đẹp đối với bất cứ ai.