Chọn ngôn ngữ

Close

Lữ khách đi nhờ xe ngựa

3,372 lượt xem

Một lữ khách người Ysơraên mệt mỏi vì đi bộ, đã dừng cỗ xe ngựa đang chạy ngang qua và xin đi nhờ. Người đánh xe đã vui lòng cho lữ khách đi nhờ xe. Lữ khách hỏi người đánh xe ngựa rằng phải mất bao lâu để tới Giêrusalem.

“Từ đây đi mất ba mươi phút.”

Lữ khách bèn nhắm mắt lại, định ngủ một giấc ngắn. Một lúc sau, lữ khách tỉnh dậy và hỏi lại người đánh xe rằng còn bao lâu nữa thì tới Giêrusalem.

“Từ đây đi mất một giờ.”

Lữ hành đã không thể giấu nổi vẻ hốt hoảng trước câu trả lời của người đánh xe. Lữ khách liền gạn hỏi sao lúc đầu nói mất 30 phút, mà giờ lại nói đi mất 1 tiếng, thì người đánh xe trả lời rằng:

“Bởi vì xe ngựa này đang đi hướng ngược lại với Giêrusalem.”

Đây là câu chuyện trong sách Talmud. Lữ khách đã đi xa khỏi đích đến của mình, nhưng anh ta không thể đổ lỗi cho người đánh xe được. Vì chính anh là người sai khi đã lên xe ngựa mà không hỏi rõ hướng đi.