
Một cậu bé đem đôi giày của em gái đi sửa, nhưng lại vô tình đánh mất trên đường về nhà. Cô em gái đã rất thất vọng vì bị mất đôi giày duy nhất. Cậu bé biết rằng bố mẹ không đủ tiền mua giày mới và sẽ mắng cho dù cậu có nói thật. Vì vậy, cậu đề xuất với em gái đi chung đôi giày của mình. Vì em gái đi học vào buổi sáng và cậu đi học vào buổi chiều, nên sau khi em gái đi học về thì sẽ cởi giày cho anh trai của mình đến trường. Em gái phải chạy thật nhanh để đưa giày cho anh trai, còn người anh cũng phải chạy để không bị muộn học.
Đúng lúc đó, hai đứa trẻ nghe được tin tức rằng sẽ có cuộc thi marathon thiếu nhi được tổ chức. Vì vậy, người anh mang tấm lòng đang tuyệt vọng để tham gia cuộc thi. Bởi vì phần thưởng cho người về thứ ba là một đôi giày thể thao nên mục tiêu của cậu bé là chỉ giành vị trí thứ ba chung cuộc. Tuy nhiên, thật bất ngờ, cậu lại về nhất. Người anh trai trở về nhà với vẻ mặt buồn bã, sầu thảm đến mức không thể ngẩng đầu lên vì cảm thấy có lỗi với em gái mình. Đôi giày thể thao cũ sờn mà họ đi chung giờ đã rách đến mức không còn mang được nữa. Ngày hôm đó, cha của hai đứa trẻ đạp xe về nhà với một đôi giày trắng và một đôi giày hồng.
Đây là nội dung của bộ phim “Những đứa trẻ đến từ thiên đường”. Vinh quang ở vị trí thứ nhất là vô nghĩa đối với người anh trai chỉ chạy vì mục tiêu mang về cho em gái một đôi giày thể thao. Nơi có tình yêu thương anh em đẹp đẽ ấy hẳn là Nước Thiên Đàng.