Cuộc sống là chuỗi lựa chọn. Khổ tâm suy nghĩ hàng chục lần kể từ việc lựa chọn nho nhỏ là ăn mì đen hay mì Jjambbong, hoặc là trong việc lựa chọn chỉ một cái áo. Đến nỗi có nút “bất cứ thứ gì” trên máy bán tự động. Nếu là vấn đề quyết định cuộc đời như trường học, nghề nghiệp, bạn đời v.v… thì sức nặng của sự lựa chọn lại càng nặng nề hơn.
Nếu có thể dự đoán tương lai thì tốt biết bao? Nếu là hình ảnh mình đang hạnh phúc trong tương lai thì ấy nhất định là vì đã lựa chọn tốt rồi. Tuy nhiên chúng ta không có năng lực như thế. Vậy thì làm sao có thể điều chỉnh tấm lòng do dự không biết phải làm như thế nào?

Lựa chọn một cái có nghĩa là bỏ cái còn lại. Nếu bỏ một cách quả cảm và không còn lưu luyến thì tấm lòng sẽ thoải mái nhiều hơn. Và không nghi ngờ và hối hận về lựa chọn của bản thân mình và lại hết sức nỗ lực thì được rồi. Bởi vì lựa chọn tốt là không quên mất mục đích của mình và nỗ lực để có kết quả tốt bởi lựa chọn đó.