Chọn ngôn ngữ

Close

Hầu cho chúng ta có thể hiểu được mọi sự

Song Yeon Ju từ Seongnam, Hàn Quốc

3,556 lượt xem

Đó là khi tôi trò chuyện với một người nhà mới. Trong khi đang dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng đã đích thân mặc xác thịt để cứu rỗi con cái, chị em đã nói thế này với đôi mắt lấp lánh như thể mới nghĩ ra điều gì đó.

“Nếu Đức Chúa Trời ở trên đất này trong xác thịt, thì có lẽ Ngài không ở trên trời, vậy chắc Ngài có thể đến và đi mà chúng ta không hề hay biết chăng? Không biết chừng Ngài đến rồi về Nước Thiên Đàng ở thể linh hồn nhiều bao nhiêu cũng được. Vì Ngài là Đức Chúa Trời mà!”

Tôi bật cười trước trí tưởng tượng dễ thương của chị em, rồi tôi nhớ đến một đoạn trong sách “Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời và Ngọn Suối Nước Sự Sống”.

“Chị em ơi, nếu điện mà được nhà máy điện phát ra, được phân chia thành hàng chục triệu dây điện cung cấp cho từng gia đình thì điện ở nhà máy phát điện sẽ bị biến mất hay sao? Không ạ. Nhà máy phát điện vẫn còn đó. Cũng giống như vậy. Việc Đức Chúa Trời đến là người không có nghĩa là bản thể của Đức Chúa Trời ở ngôi trên trời bị biến mất đâu. Dù Đức Chúa Trời giáng sanh thành hàng ngàn hàng vạn người chăng nữa, thì bản thể của Ngài vẫn còn y nguyên như vậy!”

Chị em vô cùng ngạc nhiên.

“Ồ, tôi hiểu được rồi! Làm sao chị em có thể giải thích tốt như vậy ạ?”

“Đây là nội dung mà Đấng An Xang Hồng đã ghi chép trong sách lẽ thật ạ. Khi còn ở trên đất này, Ngài đã đích thân để lại ghi chép cho chúng ta. Hầu cho chúng ta có thể hiểu được mọi sự.”

Chị em rất cảm thán khi sự thắc mắc của bản thân đều được giải quyết, và chị em liên tục có những thắc mắc liên quan đến Kinh Thánh như nguyên lý Đức Chúa Trời làm ra chúng ta thành cái được trọn vẹn, sinh hoạt trong thế giới thiên sứ, v.v… Thật ngạc nhiên, lời đáp cho những câu hỏi ấy đều được chứa đựng trong sách lẽ thật mà Đức Chúa Trời Cha đã ghi chép. Trong khi dẫn dụng nội dung trong sách để giải thích cho chị em, một lần nữa tôi nhận biết sâu sắc trong lòng rằng Đấng An Xang Hồng là Chồi của vua Đavít và là Đấng Christ Tái Lâm, Đấng giải nghĩa mọi sự mầu nhiệm trong Kinh Thánh.

Tối hôm đó, tôi mở sách mà Cha đã viết. Chắc hẳn Cha đã ghì mài từng chữ một bằng tấm lòng khẩn thiết trong khi mong mỏi các con cái yêu dấu nhận biết và tiến bước đến con đường Nước Thiên Đàng. Đó là một đêm mà nỗi nhớ nhung về Cha càng sâu sắc hơn trong lòng tôi.