
Di sản quốc gia số 182 là “Imcheonggak” nằm ở Andong, tỉnh Gyeongsang Bắc. Đó là một dinh thự 99 phòng, là nhà riêng với quy mô lớn nhất có thể được xây dựng trong triều đại Joseon, và là ngôi nhà cổ nhất còn tồn tại ở Hàn Quốc.
Vào tháng 1 năm 1911, khi sự đàn áp bởi chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản lên đến đỉnh điểm, chủ nhân của Imcheonggak là Lee Sang Ryong đã tập hợp khoảng 400 đầy tớ. Sau đó, ông đốt khế ước nô lệ và bảo họ hãy rời đi để góp sức khôi phục đất nước, còn ông sẽ lánh sang Mãn Châu để đấu tranh giành độc lập. Các con trai, cháu trai, em trai, cháu họ và cả những người thân trong gia đình ông đã tham gia phong trào độc lập và chống đế quốc Nhật. Năm 1941, đế quốc Nhật cho biết họ sẽ chặt đứt nguyên khí của các Bul-Ryeong-Seon-In1 bằng cách xây dựng tuyến đường sắt xuyên qua trung tâm của Imcheonggak. Do đó, các phòng dành cho người hầu và chuồng trại đã bị hư hại và chỉ khoảng một nửa trong số đó còn lại đến ngày nay.
1. Thuật ngữ được sử dụng bởi những người theo chủ nghĩa đế quốc Nhật để chỉ những người Triều Tiên nổi loạn và chống đối không làm theo lời họ.
Có tất cả 9 nhà hoạt động độc lập qua 3 thế hệ từ Imcheonggak. Bí quyết để có thể truyền lại tinh thần ngay thẳng không tiếc thân mình và tài sản nhằm giành lại chủ quyền là giáo dục trong gia đình. Họ là gia đình danh giá, giữ gìn gia phong và luôn nỗ lực trong việc giáo dục con cái ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, như không chểnh mảng việc học hành, bước đi trên con đường chính trực, không làm liên lụy đến người khác, và cẩn thận lời ăn tiếng nói ngay cả với anh chị em để gia đình được hòa thuận. Danh dự ấy còn tỏa sáng hơn dinh thự có 99 phòng.