
Một người làm vườn mới vào nghề đến thăm nhà một người làm vườn nổi tiếng. Anh không khỏi cảm thán khi trông thấy khu vườn đẹp đẽ. Vì cây cối, hoa lá và thảm cỏ xanh mướt của khu vườn hòa hợp một cách tinh tế với ngôi nhà.
Anh đã hỏi người làm vườn nổi tiếng một vài câu hỏi.
“Tôi thắc mắc không biết phải làm gì để trở thành một người làm vườn giỏi. Cây và hoa ở nơi này được đưa đến từ vùng nào vậy ạ? Và ông đã sử dụng vật liệu gì để làm hàng rào? Chắc cũng tốn nhiều chi phí để trang hoàng một cách hoàn hảo như thế này, không biết phí duy trì là bao nhiêu ạ?”
Người làm vườn chăm chú lắng nghe lời anh nói, rồi trả lời rằng:
“Có lẽ tôi không có câu trả lời cụ thể cho những điều ấy. Tôi chỉ dốc sức vào việc làm sao để chăm sóc cây cối, sao cho chúng phát triển tốt và có thể nở những bông hoa đẹp đẽ. Nếu anh thấy khu vườn này đẹp, thì đó là vì tất cả các loại cây trong vườn đều có sức sống và đang phát triển tốt. Tôi không biết điều gì khác ngoài cách làm cho cây phát triển tốt và không chết.”