Việc phải làm trước hết và lời biện minh

3,637 lượt xem

Có một anh chàng cảm thấy bị đồng nghiệp xa lánh. Một ngày, anh ta đã tâm sự với cấp trên.

“Tôi cảm thấy dường như đồng nghiệp không lắng nghe tôi. Tôi không làm gì sai cả!”

Cấp trên nói rằng sẽ cho biết lý do, nhưng thay vào đó, anh ta phải làm hết mọi việc mình yêu cầu. Cấp trên bảo anh ta trước hết hãy xử lý những việc cần làm trước. Sau khi trả lời mình biết rồi, anh ta bắt đầu làm những việc cấp trên chỉ thị.

Sáng hôm sau, vừa đến nơi làm việc, cấp trên đã hỏi:

“Thế anh đã làm xong mọi việc tôi yêu cầu chưa?”

“Chưa ạ. Có nhiều việc quá. Anh cũng biết là hôm qua tôi có rất nhiều việc phải làm mà. Nếu tôi làm một mình thì dù có làm cả đêm đi nữa…”

Anh ta cứ tiếp tục nói như thế.

“Đủ rồi!”

Cấp trên ngắt lời anh ta và nói:

“Điều đầu tiên anh phải làm là thừa nhận lỗi lầm của mình. Nếu anh cứ đưa ra lời biện minh như thế thì sẽ chẳng ai lắng nghe anh đâu.”