Ngài đã yêu cho đến cuối cùng

Lee Eui Seon từ Quezon City, Philippines

5,292 lượt xem

“Trước ngày lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” Giăng 13:1

Tôi luôn đọc lời này bằng tiếng Hàn và cứ hiểu rằng lời phán “cứ yêu cho đến cuối cùng” có nghĩa là Đức Chúa Jêsus yêu họ đến tận giây phút Ngài qua đời trên thập tự giá. Tuy nhiên trong bản dịch tiếng Anh NIV, “cho đến cuối cùng” được ghi chép là “the full extent of his love”, nghĩa là “cho đến mức độ tận cùng của tình yêu thương”. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình và yêu họ cách trọn vẹn 100% nên đã không tiếc ngay cả mạng sống Ngài.

Đức Chúa Trời Mẹ cũng đã phán với các con cái của Ngài rằng “Các con là toàn bộ cuộc sống của Mẹ”. Tôi nhận ra rằng Mẹ đã lấp đầy toàn bộ cuộc sống của Ngài bằng chúng ta, và yêu chúng ta cho đến mức độ tận cùng của tình yêu thương. Tôi cũng sẽ lấp trọn tấm lòng mình bằng Đức Chúa Trời và yêu Đức Chúa Trời Cha Mẹ bằng tình yêu thương 100%.