
Mấy chục năm trước, tôi đã trở thành thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh thật diệu kỳ và đáng ngạc nhiên, nên tôi dẫn dắt hai con trai học sinh tiểu học và chị gái thứ hai đến Siôn.
Khi nghe thấy lời ngợi khen tôi sau khi học lời Kinh Thánh, tôi tự tin rằng mình có đức tin. Tuy nhiên tôi không tiếp nhận được Đức Chúa Trời đã đến trong xác thịt bình phàm không khác gì với chúng ta cả, nên rốt cuộc đã rời bỏ lẽ thật.
Khoảng 10 năm sau kể từ ngày ấy, sự thử thách tìm đến tôi bất ngờ làm sụp kể cả ý chí của cuộc sống. Thể xác và tấm lòng bị kiệt sức nhiều nên tôi không cảm thấy được an ủi dù là nhờ lời nói của những người xung quanh mà tôi đã nhờ cậy trong lâu dài. Khi không tìm được lý do phải sống và nghĩ đến sự chết, người nhà Siôn gọi điện thoại cho tôi. Lúc đó, tôi chợt nghĩ rằng Đức Chúa Trời làm việc này nên đã xin người nhà đến nhà tôi. Người nhà chạy đến ngay lập tức và nói rằng mình đang nghỉ việc tạm thời vì tác dụng phụ của việc chữa trị răng khôn và nhớ đến tôi nên đã gọi điện. Khi nghe tin tức Siôn từ người nhà, tôi nghẹn ngào và nói.
“Xin hãy cầu nguyện cho tôi. Xin hãy dẫn tôi đến Siôn.”
Từ hôm sau tôi đến Siôn và dò xem lời Kinh Thánh. Nội dung mà tôi đã học trước đây nhưng thể như những lời nghe lần đầu thật là ngọt như tàng ong mật. Trong khi học lời Kinh Thánh hàng ngày và có được sinh khí, ngày du lịch Malaysia đã đến gần. Vốn là tôi đi du lịch để gặp một người bạn sống ở đó nhưng tôi thêm kế hoạch để dạy dỗ lẽ thật cho chị ấy.
Chị ấy đi hội thánh tin lành trong vòng 20 năm ở Malaysia. Dù là ngày thường không có thờ phượng, chị ấy cũng tham gia vào hoạt động hội thánh và sinh hoạt tín ngưỡng rất chăm chỉ. Tôi cho chị ấy xem tạp chí đăng tải về Hội Thánh của Đức Chúa Trời và mở Kinh Thánh rao truyền lời. Đầu tiên chị ấy tỏ vẻ không thích nhưng lúc sau thì dần dần thể hiện sự quan tâm. Và chị ấy thổ lộ nỗi lòng rằng trong hội thánh mình đang đi không có lẽ thật nên bức bối.
Tôi cảm thấy tấm lòng của chị ấy được mở ra, nên đã cầu nguyện cho chị ấy kể cả sau khi trở về Hàn Quốc, và thi thoảng gửi tin nhắn về lời lẽ thật cho chị ấy. Chị ấy đọc tin nhắn mà tôi đã gửi, nói rằng mình chưa bao giờ đọc Kinh Thánh nhiều thế này, rồi bắt đầu cầu nguyện nhân danh mới của Đức Chúa Jêsus.
Mấy ngày sau, chị ấy gửi tin tức rằng xin nghỉ phép mấy ngày và sẽ đến Hàn Quốc. Vì muốn được nhận phước lành của sự cứu rỗi tại Hàn Quốc. Chị ấy nói rằng dù có nhiều bước thăng trầm cho đến khi quyết định như thế, nhưng cảm nhận rằng từ lúc nào không hay, ai đó cầu nguyện cho mình.
Sự trông mong tha thiết của chị ấy được trở nên hiện thực trước khi đến Hàn Quốc. Có Siôn cách xa 1 tiếng đồng hồ từ nhà chị ấy. Ngay lập tức chị ấy trở thành con cái của Đức Chúa Trời và vui mừng vì có thể giữ ngày Sabát cùng với những người nhà Siôn. Tin tức vui mừng không dừng lại ở đây. Siôn Malaysia đã lập mục tiêu sẽ xây dựng Siôn tại khu vực chưa được truyền bá Tin Lành mà hóa ra khu vực ấy là nơi chị ấy đang sống. Dù chị ấy trở thành người nhà trên trời chưa được bao lâu, nhưng đã ước mơ dâng nhà mình làm House Church.
Trong khi chị ấy trở vào lòng Đức Chúa Trời, từng một hai thành viên trong gia đình chúng tôi cũng trở về Siôn và trở thành người nhà trên trời. Trong buổi họp mặt gia đình tôi cho xem nguyệt san đăng tải về Hội Thánh, chị gái thứ hai đã rời khỏi Siôn theo tôi thể hiện sự quan tâm rằng em đi Hội Thánh lại sao. Thông qua việc này, chị gái dẫn mẹ đẻ từ Busan đến Gimhae và dẫn dắt mẹ đẻ vào lẽ thật rồi giữ thờ phượng ngày Sabát cùng nhau. Đức tin của con trai thứ hai của tôi cũng được lớn lên trong Đức Chúa Trời.
Tất cả mọi việc này là sự phước lành đã được hoàn thành bởi ân huệ của Đức Chúa Trời. Xin cảm tạ Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi mà tôi đã phản nghịch cùng Đức Chúa Trời ở trên trời và trở mặt với Ngài trên trái đất này nữa, và ban ân huệ của sự cứu rỗi cho cả gia đình tôi.
“Hình như Đức Chúa Trời đến trái đất này. Không, Đức Chúa Trời đã đến trái đất này rồi.”
Đây là lời mà một chị em đã nói với tôi. Lý do Đức Chúa Trời đến trái đất này trong xác thịt mà không khác chút nào với chúng ta là vì sự cứu rỗi của con cái. Vì sự kiêu ngạo và cố chấp của tôi, đã mất thời gian hơn 10 năm cho đến khi tôi nhận ra tình yêu thương ấy. Bây giờ tôi muốn hoàn thành sứ mệnh mà Đức Chúa Trời đã dặn dò, bằng lòng hối cải và cảm tạ. Đó là công việc làm cho cả thế gian biết đến Đức Chúa Trời – Đấng đến đất này vì chúng ta.