Đức Chúa Trời dẫn dắt đường tôi đi

Ryu Gi Bok từ Hyderabad, Ấn Độ

10,234 lượt xem

Khi kế hoạch và bắt đầu bất cứ việc gì, nhiều khi một mình tôi chìm vào lo nghĩ. Tôi đã dâng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời chỉ vào lúc thật sự khẩn thiết thôi. Thế rồi, khi nhận ra sự thật rằng mọi việc không phải được hoàn thành bởi kế hoạch và sự siêng năng của tôi, thì tôi đã tỉnh táo tinh thần.

“Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giêhôva chỉ dẫn các bước của người.” Châm Ngôn 16:9

Mọi việc xảy ra với tôi cho tới giờ hết thảy đều đã được hoàn thành trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Tin Lành nước ngoài cũng giống như vậy. Nhìn bề ngoài thì trông như thể tôi lập kế hoạch và dịch chuyển, nhưng nếu Đức Chúa Trời đã không dẫn dắt cho thì tôi đã không thể làm bất cứ điều gì. Con cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim – Đấng đồng hành với các con cái kể cả vào hôm nay và dẫn dắt vào con đường Nước Thiên Đàng.