Việc làm của con cái Đức Chúa Trời

Yun Eom Ji từ San Francisco, CA, Mỹ

4,058 lượt xem

Giống như việc phải trải qua tuổi dậy thì ở thời kỳ thanh thiếu niên, linh hồn tôi cũng đã có giai đoạn trưởng thành như thế. Đó là tuổi dậy thì phần linh hồn.

Sau khi bước qua tuổi dậy thì phần linh hồn, thời kỳ tôi từng coi việc để thời gian trôi qua vô nghĩa là điều vui thích, rồi trở thành thanh niên giọt sương rạng đông, tôi mong muốn được sống với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời, giống như lời Kinh Thánh rằng “Lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng”.

Ít nhất, tôi không muốn vì sự thiếu sót của bản thân mà che khuất vinh hiển Cha Mẹ.

“Cậu thật sự đã thay đổi nhiều đấy!”

“Cậu trông có vẻ hạnh phúc khi đi Hội Thánh”

Những thay đổi nhỏ bé của tôi đã được thể hiện qua lời của những người xung quanh.

Ảnh hưởng của những lời nói, hành động và thói quen nhỏ bé ấy tuyệt đối không nhỏ chút nào. Giờ đây, tôi muốn trở thành con cái bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng việc làm thiện lành và ngay thẳng để xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời.