“Làm tốt lắm!”

5,963 lượt xem

Khi còn đi học, đã bao giờ bạn cảm thấy hạnh phúc như thể giành được cả thế giới chỉ bởi được nhận dấu xác nhận của giáo viên sau khi hoàn thành bài tập về nhà chưa? Có lẽ ai cũng đã từng được trải nghiệm khoảnh khắc đầy niềm vui thể này khi còn thơ ấu. Chỉ cần nhìn thấy dấu “Good job” (Làm tốt lắm!) là chúng ta đã cảm thấy vui mừng và hạnh phúc, vì để được nhận dấu ấy thì chúng ta đã phải siêng năng làm bài tập về nhà trong khi nén lại mong muốn được ra ngoài vui chơi cùng bạn bè. Niềm vui ngây ngất này giờ đây vẫn còn đọng lại như ký ức ngọt ngào đối với ai đó.

Bây giờ, lời khen ngợi mà không gì sánh nổi – lời khen ngợi tối cao nhất – đã được sắm sẵn cho chúng ta.

Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận năm talâng bèn đến, đem năm talâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm talâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm talâng nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. Mathiơ 25:19-21

Mỗi khi chúng ta kết trái tốt bằng cách làm công việc Tin Lành được giao phó cho, thì chúng ta sẽ được nhận từ Đức Chúa Trời dấu chứng “Làm tốt lắm!”, là dấu của sự vinh hiển đời đời. Há có lời khen ngợi nào vinh dự hơn chăng? Trong ngày vinh hiển đó, Cha sẽ phán với chúng ta “Tốt lắm, các con cái ngoan ngoãn và trung tín của Ta!” Trong khi chờ đợi ngày ấy đến, chúng ta hãy siêng năng chạy để sách sự sống trên trời được lấp đầy dấu ấn “Làm tốt lắm”.