Chọn ngôn ngữ

Close

Chứng cớ xác thực

Sarrah Bracamonte từ Quezon City, Philippines

조회 2,156

“Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Rôma 5:6-8

Tôi nghĩ đến khoảng thời gian lúc chưa gặp được Cha Mẹ trên trời. Tôi đã sống không có mục đích, mỗi ngày đều rất vất vả và dễ nổi giận vì những điều nhỏ nhặt. Đức Chúa Trời đã nắm lấy tay tôi khi tôi mất phương hướng. Ngài đã cho tôi biết tình yêu thương chân thật, là sự hy sinh cả mạng sống Ngài để cứu lấy tôi. Tôi muốn sống cuộc đời luôn dâng niềm vui lên Cha Mẹ trên trời, chừng nào chứng cớ của tình yêu thương ấy vẫn còn ở trong tôi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để tìm kiếm và chăm sóc các anh chị em yêu dấu.