
Sau khi con trai tôi xuất ngũ, tôi đã cùng con trai đến ngân hàng vì khoản tiền tiết kiệm mà con đã gửi trong thời gian phục vụ quân ngũ. Trong lúc chờ đến lượt mình và trò chuyện với con trai, tôi chợt nhớ lại một chuyện. Đã khoảng 15 năm trôi qua, nhưng đó là kỷ niệm quý giá mà tôi vẫn luôn giữ trong lòng.
Đó là khi con trai tôi mới khoảng bảy, tám tuổi. Lần đó chúng tôi cũng cùng ghé vào ngân hàng, nhưng vì đông người quá nên chúng tôi phải đợi một lúc lâu mới tới lượt mình. Con trai tôi đã mè nheo vì cảm thấy chán khi phải chờ đợi quá lâu. Tôi đã lo lắng liệu con có ngoan ngoãn chờ đợi trong khi tôi tư vấn với nhân viên ngân hàng không. Quả không sai, con trai tôi đã ngó nghiêng chỗ này chỗ kia để tìm kiếm thứ gì đó thú vị.
Sau khi xong việc và quay lại, tôi bất ngờ thấy con trai đang ngồi yên lặng đọc sách. Thứ mà con trai tôi đang đọc không có gì khác ngoài tờ bướm giới thiệu các sản phẩm ngân hàng. Tôi bật cười khi thấy con bỏ qua tạp chí hay sách thông thường mà lại chú tâm xem tờ bướm giới thiệu sản phẩm. Trong đó toàn những từ con không biết nên có đọc thì cũng không hiểu gì, nhưng dù vậy, tôi cũng thấy biết ơn vì con đã chịu ngồi yên. Tôi bèn gọi con để ra về. Con trai tôi mở to mắt khi nhìn thấy tôi. Cậu con trai lon ton chạy đến gọi “Mẹ! Mẹ!” với giọng như thể ngạc nhiên lắm, rồi mở tờ bướm và bắt đầu giải thích.
“Mẹ ơi! Nếu gửi tiết kiệm trong ngân hàng, chúng ta sẽ nhận được tiền lãi, và đây là lãi kép, nghĩa là lãi chồng lãi! Mẹ đã nghe nói về điều này chưa ạ?”
Giọng nói của đứa trẻ giới thiệu sản phẩm cho tôi như thể mình là nhân viên ngân hàng, hòa lẫn với tiếng cười của mọi người xung quanh. Tuy trong lòng tôi vẫn băn khoăn không biết liệu đứa nhỏ có thật sự hiểu và nói đúng hay không, nhưng tôi vẫn thấy con thật đáng khen vì dường như đã sớm nhận thức được những nguyên lý kinh tế. Vì con trai đã miệt mài giải thích, tôi bèn bắt nhịp mà đáp rằng “Thế à? Chắc lần sau mẹ cũng phải cân nhắc về các sản phẩm lãi kép. Cảm ơn con đã chỉ cho mẹ. Con đã hiểu tốt kể cả nội dung khó đấy!” Câu trả lời của con trai khi trở về mới thật bất ngờ.
“Con muốn được nhận phước lành như lãi kép từ Đức Chúa Trời!”
Tôi vô cùng ngạc nhiên vì đó là lời mà tôi đã không nghĩ đến. Trên đường về nhà, chúng tôi nói chuyện với nhau về việc phải làm thế nào và làm gì để dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời, nhờ đó được nhận phước lành lãi kép. Mỗi người chúng tôi đều quyết định mình sẽ thực tiễn những gì và quyết tâm thực hiện chăm chỉ. Kể từ hôm ấy, lời của con trai tôi thường trở thành mồi lửa trên hành trình chạy hướng tới phần thưởng trên trời của tôi.
“Con có nhớ đã nói gì khi đi ngân hàng cùng mẹ hồi còn nhỏ không?”
Con trai tôi thoáng chốc đã lớn lên vùn vụt, chỉ biết cười ngại ngùng. Tôi biết chứ. Cho đến giờ, con trai tôi vẫn đang nỗ lực đều đặn cho đến bây giờ để giữ lời hứa ngày bé.
Lãi kép, tức là lãi chồng thêm lãi, cũng có thể đã là một phép tính ở trên trời. Vì là con cái nên chúng ta đã được nhận sự tha tội, sự sống đời đời và cả sự cứu rỗi cách nhưng không, bởi Cha Mẹ trên trời đang sắm sẵn phần thưởng dư dật, những điều thiêng liêng trên trời để ban cho các con cái, dù chúng chỉ thể hiện đức tin và việc làm thiện lành nhỏ bé mà thôi. Từ khi sinh ra cho đến giờ, mọi khoảnh khắc tôi sống và hít thở đều là ân huệ sung mãn của Đức Chúa Trời. Với tấm lòng chứa đựng đầy tràn niềm cảm tạ, giờ đây, tôi muốn trở thành con cái dâng niềm vui chồng thêm niềm vui lên Đức Chúa Trời.