Con gái của nhà hoạt động độc lập

7,526 lượt xem

Năm 1915 khi Thế chiến thứ nhất đang diễn ra khốc liệt, Ahn Su San – người Mỹ gốc Hàn thế hệ thứ hai – đã chào đời tại Los Angeles, California, Mỹ.

Khi Chiến tranh Thái Bình Dương1 nổ ra, cô đã tình nguyện xin gia nhập Hải quân Hoa Kỳ, nhưng vì là người châu Á nên cô đã bị đánh trượt trong kỳ thi tuyển sĩ quan. Mặc dù vậy, cô đã cố gắng một lần nữa và trở thành nữ sĩ quan người Mỹ gốc Á đầu tiên gia nhập Hải quân Hoa Kỳ. Ngay cả sau khi đã trở thành quân nhân, trong suốt sáu tháng, cô vẫn không được tham gia nhiệm vụ giải mã chỉ vì là người châu Á. Tuy nhiên, sau đó, khả năng của cô đã được thừa nhận và cô trở thành chuyên gia giải mã người Mỹ gốc Á đầu tiên trong Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

1. Cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản và các nước đồng minh xảy ra từ năm 1941 đến năm 1945. Cuộc chiến này là một phần của Chiến tranh thế giới thứ hai, bắt đầu bằng cuộc tấn công bất ngờ của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng và kết thúc bởi việc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện.

Lý do cô chọn làm việc tại nơi mà nạn phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính rất nghiêm trọng chính là để vâng theo ý nguyện của cha cô, người đã chiến đấu chống lại Nhật Bản. Cha của Ahn Su San là Ahn Chang Ho. Ông đã cống hiến hết mình vì nền độc lập của Hàn Quốc trong thời kỳ thuộc địa của Nhật Bản. Khi con gái đầu lòng Ahn Su San được 11 tuổi, ông đã đến Trung Quốc để giao quỹ độc lập cho Chính phủ Lâm thời Hàn Quốc tại Thượng Hải và đã không thể trở về với gia đình.

“Hãy là một người Mỹ tuyệt vời. Nhưng đừng quên tinh thần của người Hàn Quốc.”

Trong hoàn cảnh khó khăn cả về tinh thần lẫn kinh tế do thiếu vắng cha, Ahn Su San đã chiến đấu chống lại sự kỳ thị và định kiến ​​bằng cách ghi khắc ý nguyện của cha trong tấm lòng. Hạt Los Angeles tuyên bố chọn ngày 10 tháng 3 năm 2015 là “Ngày Ahn Su San (Susan Ahn Cuddy Day)”, ngày tưởng niệm sự hy sinh của Ahn Chang Ho.