
Có một người bị kết án 13 năm tù với phán quyết có tội tại tòa, nhưng người này chưa hề ngồi tù dù chỉ một ngày. Ngược lại, người này thậm chí còn được miễn án theo đơn thỉnh cầu được nhiều người tán thành. Làm sao chuyện này có thể xảy ra?
Cornelius Mike Anderson sống ở Mỹ, đã phải đối mặt với án tù vì tội tham gia vào một vụ cướp lúc 20 tuổi. Khi phán quyết không được thay đổi ngay cả trong phiên tòa phúc thẩm, Cornelius đã chờ đợi việc thi hành án. Thế nhưng mặc cho thời gian qua đi, cơ quan công tố vẫn không bỏ tù anh ta. Trở lại với cuộc sống thường nhật, Cornelius quyết tâm sống ngay thẳng. Sau khi thành lập một doanh nghiệp nhỏ, anh đã gây dựng một gia đình hòa thuận và trở thành người gương mẫu nhất.
Cứ thế 13 năm đã trôi qua. Cơ quan cải huấn nhận ra sai lầm của họ một cách muộn màng, nên đã thông báo rằng Cornelius sẽ bị bỏ tù. Khi ấy, người dân đã đứng về phía Cornelius. Sự việc dẫn đến một vụ kiện tụng, và thẩm phán đã ra phán quyết có lợi cho Cornelius. Đó là vì anh đã không phạm tội lần nào và đã sinh hoạt thành thật trong xã hội. Một cuộc sống biết quay lưng với tội lỗi và hối cải đã đem lại sự tự do hoàn toàn cho Anderson, người vốn chờ đợi hình phạt bỏ tù với thân phận của tội nhân.