“Vì tôi cũng là một người mẹ!”

7,460 lượt xem

Một trận động đất mạnh 5,4 độ richter đã xảy ra tại khu vực Pohang, Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2017. Khi trung tâm chăm sóc sau sinh bị rung chuyển mạnh bởi trận động đất, những chiếc giường sơ sinh có bánh xe bắt đầu quay vòng vòng. Các bà mẹ đang nằm nghỉ trong phòng hộ sinh chạy cuống cuồng về phía phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, và các nhân viên trong phòng điều dưỡng đã nhanh tay giữ chặt những chiếc giường để bảo vệ các em bé. Sau đó, những người nhìn thấy cảnh tượng ấy thông qua đoạn camera giám sát đã khen ngợi phản ứng tức thì của các nhân viên điều dưỡng. Một nhân viên có mặt tại hiện trường ngày hôm đó cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

“Dĩ nhiên là tôi rất sợ, nhưng tôi chỉ nghĩ mình nên bảo vệ các em bé vì tôi cũng là một người mẹ.”

Vào tháng 01 năm 2014, một học sinh tiểu học 10 tuổi ở Yongin, Hàn Quốc đi bộ trên dòng sông bị đóng băng và đã rơi xuống nước sâu 1,2m do mặt băng bị vỡ. Không một ai gần đó sẵn sàng tiến lại mà chỉ đứng chờ đội cứu hộ tới. Khi ấy, một phụ nữ đang đi bộ gần đó đã dũng cảm nhảy xuống nước băng giá và đưa đứa trẻ lên khỏi mặt nước. Thật đáng ngạc nhiên, người phụ nữ đó đang mang thai 23 tuần tuổi. Khi được hỏi làm sao cô có thể cứu đứa trẻ trong khi mang bầu như vậy, cô ấy trả lời rằng “Tôi cũng có con. Vì tôi biết một sự sống quý giá như thế nào, nên tôi có thể nhảy xuống nước.”

Một người mẹ hành động bất chấp điều kiện, không thỏa hiệp vì sự sống của một đứa trẻ.