Mang tình yêu thương của Mẹ tới Lansdowne

Hội Thánh Cape Town, Cộng hòa Nam Phi

3,260 lượt xem

Chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện chiến dịch làm sạch đường phố ở khu vực Lansdowne. Đầu tiên, chúng tôi thăm viếng Trung tâm Quản lý Rác thải thuộc Hội đồng Thành phố để xin phép hoạt động phụng sự. Sau khi chào hỏi ngắn gọn, chúng tôi cho ủy viên Hội đồng Thành phố xem video giới thiệu Hội Thánh để giải thích chúng tôi là đoàn thể như thế nào. Ủy viên Hội đồng Thành phố đã không giấu được sự thán phục.

“Thật là Hội Thánh làm nhiều việc tốt! Rất vui được gặp các bạn.”

Đầu tiên, ông ấy tưởng chúng tôi chỉ là nhóm nhỏ nên đã bố trí cho chúng tôi đoạn đường ngắn. Nhưng sau khi xem video giới thiệu, ủy viên Hội đồng Thành phố đã rất hoan nghênh chúng tôi làm sạch đường phố và cung cấp cho chúng tôi mọi vật dụng cần thiết.

Hầu hết cư dân ở Lansdowne đều là những người nghèo, nơi ở chủ yếu là lán và mọi con đường đều có rác thải với nhiều người vô gia cư. Các đứa trẻ thường đi chân không trên đường, nơi những mảnh thủy tinh vương vãi mọi nơi. Các người nhà đã nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, thuốc lá, nắp chai lọ và vớt rác ứ đọng trong nước lên. Sau khi hoàn thành công việc phụng sự, tôi nhìn quanh phố và thấy những nơi mà các người nhà đã quét dọn đều đã trở nên sạch sẽ.

Chúng tôi cảm tạ lên Đức Chúa Trời đã cho phép chúng tôi chia sẻ tình yêu thương của Mẹ cho những người dân ở Lansdowne. Chúng tôi mong ước tình yêu thương của Mẹ sẽ được truyền khắp Lansdowne và nhiều địa phương khác nữa.