Đừng từ bỏ Nước Thiên Đàng

12,060 lượt xem

Khi Môise lên núi Sinai và mãi không trở xuống, dân Ysơraên đã làm ra hình tượng bò con bằng vàng mà thờ lạy; Êsau đã không chịu được cơn đói mà bán quyền trưởng nam để đổi lấy một bát canh phạn đậu; và Đêma đã từ bỏ lẽ thật vì yêu mến thế gian mà rời đi.

Đây đều là những nhân vật trong lịch sử Kinh Thánh, những người mà sự bất hạnh bắt đầu từ khoảnh khắc họ từ bỏ những giá trị quý báu.

“Tôi đã làm đủ rồi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.”

Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc khó khăn đến mức khiến chúng ta nghĩ đến việc “bỏ cuộc”. Song, có một điều mà chúng ta không bao giờ được từ bỏ ngay cả trong những lúc như vậy. Đó là Nước Thiên Đàng, là mục đích của đức tin mà chúng ta nhất định phải đạt được.

Phước lành làm thầy tế lễ nhà vua trên Nước Thiên Đàng là món quà Đức Chúa Trời ban cho những người không từ bỏ Nước Thiên Đàng ngay cả khi gặp phải khó khăn, khổ nạn đến đâu chăng nữa. Đức Chúa Trời Mẹ luôn tỉnh thức chúng ta về Nước Thiên Đàng, ở cùng và giúp đỡ chúng ta để hết thảy con cái của Ngài có thể trở thành nhân vật chính được nhận lãnh món quà ấy. Vậy nên chúng ta phải gắng sức thêm dù chỉ một chút. Vì những khổ nạn hiện tại là không thể so sánh với phước lành Nước Thiên Đàng vinh hiển đến mức ấy, và để chắc chắn rằng những lao khổ của Mẹ sẽ không trở nên vô ích.

“Duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước.” Khải Huyền 2:25-26