Sự vâng phục

Yu Nam Cheol từ Incheon, Hàn Quốc

3,638 lượt xem

“Samuên nói: Đức Giêhôva há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giêhôva, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.” I Sa 15:22-23

Khi còn làm việc trong ngành nội thất, giám đốc của tôi thích giao việc cho nhân viên khác đang làm việc cùng tôi hơn là giao cho tôi. Tôi cảm thấy không hài lòng với giám đốc vì nhân viên đó không có nhiều kinh nghiệm như tôi và cũng không làm tốt hơn tôi. Sau khi được nuôi dưỡng bởi lời của Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu được tấm lòng của giám đốc lúc đó. Trên lập trường của giám đốc, người xem xét toàn bộ tiến độ và đưa ra chỉ đạo công việc, thì có lẽ nhân viên ấy, người luôn sẵn sàng làm theo chỉ đạo của giám đốc, trông đáng tin cậy hơn so với tôi, người hay đưa ra ý kiến cá nhân trong mọi việc.

Nếu sự vâng phục đã quan trọng kể cả tại công trường thi công nhỏ bé, thì trong công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời, chẳng phải lại càng quan trọng hơn sao? Nếu không hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng thấy trước tương lai, mà cứ cứng cổ và cất cao tiếng nói của bản thân, thì dù có thân phận cao giống như Saulơ chăng nữa, cũng sẽ rơi vào cảnh không được lựa chọn. Tôi sẽ ghi khắc ý muốn của Cha Mẹ trên trời, Đấng phán dặn chúng ta rằng “Hãy luôn vâng phục bằng tấm lòng khiêm nhường”.