Cả đời tôi chưa từng nhảy múa. Dù vậy, khi được nghe tin tức rằng có buổi biểu diễn nhịp điệu vì các người cao tuổi ở Viện điều dưỡng Foothill, thì tôi đã vui vẻ đồng ý tham gia. Tuy không có tài năng nhảy múa, nhưng tôi không muốn để mất cơ hội nhận phước lành.
Tôi cùng với các anh em đặt tên nhóm nhảy và luyện tập nhảy mỗi ngày. Tất cả chúng tôi đồng lòng tạo ra trang phục sẽ mặc vào ngày đó. Chúng tôi chuẩn bị cho sự kiện đến tận đêm khuya, và khi mệt mỏi, chúng tôi khích lệ lẫn nhau bởi việc nhắc nhở nhau về mục tiêu mang đến niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc cho những người cao tuổi.
Cuối cùng, chúng tôi kết thúc phần trang phục, nhưng phần nhịp điệu thì vẫn cần phải nỗ lực nhiều. Nên dù lịch trình bận rộn nhưng chúng tôi dành thời gian luyện tập chăm chỉ.
Vào ngày sự kiện, khuôn mặt của những người cao tuổi tươi sáng sau khi xem biểu diễn nhịp điệu của chúng tôi. Một trong số họ nói rằng thật hoàn hảo. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho phép tôi có thể mang đến niềm vui cho họ dù là bằng tài năng thiếu thốn của tôi.
Thông qua buổi biểu diễn ở viện điều dưỡng lần này, tôi đã học được rằng trở thành một với các người nhà là có ý nghĩa thế nào. Thời gian chuẩn bị cho sự kiện giống như một dự án hầu cho các anh em và tôi trở thành một.
Kinh Thánh dạy dỗ rằng chúng ta là thân của Đấng Christ và là các chi thể của thân, và mỗi chi thể nên đồng lo tưởng đến nhau. Giống như Kinh Thánh nói, tôi sẽ hoàn thiện tính cách theo cách Đức Chúa Trời mong muốn bằng việc giúp đỡ các anh chị em.