Charles Plum, một phi công chiến đấu kỳ cựu của Mỹ, đã nhảy dù và thoát chết trong gang tấc khi máy bay chiến đấu của ông bị bắn rơi trong Chiến tranh Việt Nam. Dù đã bị bắt làm tù binh và bị giam trong sáu năm, nhưng ông đã sống sót trở về bình an và được đoàn tụ cùng gia đình. Một ngày nọ, khi đang ở nhà hàng, một người đàn ông lạ mặt đã tiến đến gần và bắt chuyện với ông.
“Ông là Plum phải không? Đúng là ông đã ở trên tàu sân bay Kitty Hawk! Nghe nói rằng ông đã sống sót một cách vô cùng may mắn vào ngày máy bay chiến đấu bị bắn rơi.”
Khi tìm hiểu thì biết được rằng người đàn ông biết rõ về sự việc của Plum hóa ra là một binh sĩ đã cùng ở trên tàu sân bay ấy.
“Tôi đã gấp chiếc dù của ông và đặt nó vào máy bay chiến đấu đấy. Khi ấy chiếc dù đã bung ra tốt chứ ạ?”
Nhận ra sự thật rằng mạng sống của mình nằm trong tay của một binh sĩ, người mà Plum đã từng không thèm chào hỏi mà cứ thế đi qua vì ông đã ở cấp bậc cao hơn. Ngay khi ấy, ông đã bắt đầu nhìn thế giới khác đi. Giả sử người binh sĩ ấy đã không chuẩn bị chiếc dù cho Plum, hoặc chiếc dù ấy đã không được mở ra đúng cách thì có lẽ đã không có ông của hiện tại. Kể từ đó, ông hay hỏi những người mình gặp rằng “Người chuẩn bị dù cho bạn là ai?”. Và nói rằng hãy cảm tạ những người đang giúp đỡ cho bản thân mình có thể tồn tại mỗi ngày.