Tấm lòng của cha mẹ

7,898 lượt xem

Một người đàn ông phải đi công tác nước ngoài. Anh lo lắng cho vợ mình sẽ phải một mình chăm sóc năm đứa con của họ trong vài tháng anh vắng nhà. Vì vậy, anh đã nghĩ cách làm thế nào để giảm bớt gánh nặng cho vợ, và cuối cùng anh đã tìm ra một cách.

“Bố sẽ tặng một món quà cho người nào nghe lời mẹ nhất trong khi bố đi công tác.”

Những đứa trẻ reo hò trước lời nói của bố. Vài tháng sau, người đàn ông trở về sau chuyến công tác và hỏi vợ nên tặng quà cho ai trong số 5 người con. Khi đó, vợ anh đã trả lời rằng:

“Con trai cả đã luôn ngoan ngoãn ngay cả khi gặp khó khăn, luôn quan tâm đến các em và nhường nhịn chúng. Con trai thứ hai đã tự làm mọi việc mặc dù em không yêu cầu con phải làm như vậy. Con thứ ba đã giúp em làm việc nhà và thực sự đã giúp em rất nhiều. Con thứ tư học tập chăm chỉ và đã giành được giải thưởng danh dự ở trường. Còn con út thì làm em vui bằng những bài hát và điệu nhảy thật dễ thương. Vì vậy, cả năm đứa đều xứng đáng được thưởng.”

Người chồng tặng cho 5 đứa con những món quà mà anh đã chuẩn bị. Tất cả các con, không sót một ai, đều nhận được lời khen ngợi và phần thưởng từ bố mẹ, và cùng chia sẻ niềm hạnh phúc và sự vui mừng như nhau.