Vào tháng 4 năm 2016, trận mưa kỷ lục 500mm tương đương với lượng mưa 6 tháng tại Hàn Quốc đã rơi xuống Houston. Tại Greenpoint nằm ở Bắc Houston, mực nước tăng lên hơn 30cm bởi mưa rơi suốt đêm, đến mức nước ập vào tận tầng 1 của tòa chung cư.

Vào ngày Chủ nhật đầu tiên sau khi cơn lũ đi qua, hơn 60 thánh đồ Hội Thánh Houston đã đến Greenspoint để phụng sự phục hồi sau cơn lũ. Mặc dù đã một tuần trôi qua sau trận lũ, nhưng việc phục hồi vẫn diễn ra khá chậm. Các mảnh vỡ vụn đã bị cuốn theo trận mưa tới khắp mọi nơi, và bốc mùi tại mỗi ngôi nhà bởi thời tiết nóng.
Những cư dân đang sống trong nhà họ – nơi mọi thứ bị thiệt hại, nồng nhiệt chào đón chúng tôi. Họ đang tuyệt vọng và khẩn thiết cần đôi tay giúp đỡ để mang đồ nội thất ra khỏi nhà mình như ghế sofa hay tấm thảm trở nên nặng hơn do ngấm nước mưa.


Chúng tôi làm công tác phục hồi từng khối dọc theo đường phố bị ngập lụt. Ánh nắng ở Houston được biết đến là gay gắt. Chúng tôi liên tục làm việc với những giọt mồ hôi ướt đẫm dưới ánh nắng mặt trời cháy như thiêu đốt. Gương mặt và bàn tay đầy nhiệt tình của chúng tôi trong khi dọn dẹp đống đổ nát dưới ánh nắng mặt trời dần chuyển sang màu hồng.




Hôm đó, một vài đài truyền hình đến ghi hình chúng tôi. Một đài còn phát sóng trực tiếp về tin tức hoạt động phụng sự của chúng tôi. Thời sự ấy cũng được đăng trên trang nhất của trang web đài truyền hình ấy trong suốt một ngày. Sau khi chương trình được phát sóng, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc gọi đến từ một người dân đã xem tin tức thời sự và muốn nhờ Hội Thánh của Đức Chúa Trời truyền đạt vật phẩm quyên góp mà người đó muốn trao tặng các nạn nhân lũ lụt.
Anh ấy sống ở trung tâm Houston cách khoảng 30 phút chạy xe từ Hội Thánh chúng ta. Anh ấy cùng gia đình đã chở vật phẩm cứu hộ chật kín một xe tải đến Hội Thánh.
“Tôi đã không biết nơi để quyên góp hàng hóa mà gia đình tôi đã gom góp suốt thời gian qua, nhưng tôi đã quyết định chọn nơi này khi tôi xem tin tức thời sự buổi tối Chủ nhật. Đài truyền hình đã cho tôi biết thông tin về Hội Thánh.”
Anh ấy và gia đình đều được cảm động bởi đền thờ sạch sẽ và lòng tiếp đón nhiệt tình của chúng tôi, và hứa rằng sẽ đến thăm lần nữa vào ngày Sabát tới.

Chúng tôi cũng được cảm động. Chúng tôi nhận biết một lần nữa về sức mạnh của thực tiễn tình yêu thương người lân cận như Đức Chúa Trời dạy dỗ, và chúng tôi quyết tâm thực tiễn siêng năng để đóng vai trò của muối và sự sáng của thế gian.
“Làm biến hóa cuộc sống của người khác là một nỗ lực lớn lao. Hội Thánh của những người này (các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời) thật sự đã làm nên sự biến hóa ở nơi này.”
Chúng tôi tự hào vì là thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời làm biến hóa cả thế giới như lời phóng viên đã nói.
Nỗ lực của chúng ta để làm biến hóa cuộc sống của người khác sẽ được tiếp tục về sau.