Tiến sĩ Schweitzer là người đã thực tiễn tình yêu thương nhân loại bằng cách tổ chức hoạt động phụng sự y tế ở châu Phi trong suốt cuộc đời mình. Đây là sự việc đã xảy ra khi ông ấy lên tàu lửa đến Đan Mạch để nhận giải Nobel Hòa bình vào năm 1952.
Rất nhiều phóng viên đã lũ lượt kéo đến khoang hạng nhất để đưa tin về Schweitzer nhưng họ không thể tìm thấy ông ấy ở đó. Rồi họ cũng tìm kiếm thử ở khoang hạng hai, nhưng vẫn không tìm được ông ấy. Khi đó, một phóng viên đã tìm thấy Schweitzer đang khám chữa bệnh cho những người dân quê nghèo trong một góc của khoang hạng ba.
“Ơ kìa, sao ngài lại ở nơi này cơ chứ? Xin hãy nhanh chóng di chuyển đến khoang hạng nhất ạ.”
“Không đâu. Bấy lâu nay, tôi đã sống trong khi tìm đến nơi cần tôi chứ không phải một nơi mà tôi cảm thấy thoải mái. Bây giờ tôi cũng đang làm như vậy mà thôi.”