
Bất cứ khi nào gặp khó khăn, tôi đều dâng cầu nguyện để tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài ban cho sức mạnh để vượt qua chúng. Một ngày nọ, một câu Kinh Thánh mà các người nhà đọc đã khiến tôi cảm động sâu sắc.
“Hỡi Simôn, Simôn, nầy, quỉ Satan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi người đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.” Luca 22:31-32
Đức Chúa Jêsus đã biết trước rằng Phierơ sẽ chối Ngài ba lần nhưng vẫn không hề ghét người. Ngược lại, Ngài đã cầu nguyện hầu cho Phierơ có thể hoàn thành sứ mệnh của sứ đồ rao truyền giao ước mới bằng đức tin không bị lung lay bởi hoàn cảnh xung quanh. Khi nghe được những lời này, tôi liền nhớ đến Đức Chúa Trời Mẹ. Hôm nay cũng vậy, Đức Chúa Trời Mẹ vẫn đang không ngừng cầu nguyện để cứu rỗi tội nhân đã phản bội Ngài.
“Ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn…”
Lời phán này cứ vang lên trong đầu tôi. Nhờ cầu nguyện tha thiết của Mẹ, chúng ta không bị lung lay trước thử thách và có thể đứng dậy ngay cả khi kiệt sức.