Ðức Chúa Trời, Đấng đã phân rẽ Biển Ðỏ

6,071 lượt xem

Đương thời chiến tranh Trung Nhật, một nhà truyền giáo của Trung Quốc đã dẫn khoảng 100 trẻ mồ côi đi lánh nạn.

Khi rơi vào tình thế tuyệt vọng không còn gì để ăn và cũng không có nơi để đi, nhà truyền giáo đã từ bỏ mọi thứ và ngồi sụp xuống.

Sau đó, một đứa trẻ đến gần nhà truyền giáo và nói:

“Thầy ơi, xin hãy cố lên. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta. Đức Chúa Trời đã phân rẽ Biển Đỏ cho người dân Ysơraên rồi mà.”

“Nhưng con à, thầy không phải Môise và cũng không có cây gậy để tạo ra phép lạ.”

Khi nhà truyền giáo trả lời một cách bất lực thì đứa trẻ nói rằng:

“Thầy không phải Môise, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng đã phân rẽ Biển Đỏ mà.”