
Một người đến thăm nhà của một người bạn nghèo. Ngôi nhà cũ bị gió lùa vào nên bên trong rất lạnh, dù chỉ là gió xuân. Trong chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng chỉ có sữa. Người bạn nghèo hâm nóng sữa để mời bạn đến thăm nhà mình. Lúc này, có ai đó gõ cửa.
“Tôi đói quá, làm ơn cho tôi chút gì đó để ăn.”
“Anh mong có được gì từ nhà này chứ? Đừng đến nhà bạn tôi nữa!”
Anh ta lớn tiếng nói mà không thèm mở cửa. Thế rồi, người bạn là chủ nhà đã nhanh chóng đứng dậy mở cửa và đưa cho người ăn xin cốc sữa mà mình định uống. Người ăn xin uống sữa rồi rời đi.
“Cậu đang lấy đi niềm vui của tôi đấy. Cậu có biết việc có thể cho đi là điều vui mừng đến thế nào không? Sự giàu có thực sự chính là tấm lòng hạnh phúc cảm nhận được khi sẻ chia.”