Tinh thần hầu việc người khác

8,849 lượt xem

Một người thầy và học trò của mình đã cùng trải qua một chuyến đi dài ngày. Khi học trò đang thích thú ngắm nhìn thế giới bên ngoài thì người thầy hỏi rằng:

“Chuyến đi của chúng ta sẽ có một người dẫn dắt và người còn lại phải đi theo. Trò sẽ chọn vai trò nào?”

Học trò liền trả lời rằng việc trò đi theo thầy là điều đương nhiên. Đêm đó, khi hai người chuẩn bị thiếp đi dưới một gốc cây lớn thì bỗng dưng trời đổ mưa. Người thầy bèn cởi quần áo ngoài rồi che cho trò của mình. Học trò thấy rất có lỗi nên đã từ chối một cách kiên quyết, nhưng người thầy lại nói rằng:

“Người dẫn dắt phải bảo vệ người theo sau là điều đương nhiên mà.”

Hôm sau, học trò thưa cùng thầy rằng mình sẽ là người dẫn đắt để làm theo lời dạy đã được học. Thế rồi học trò đứng dậy và đi tìm nước cho bữa sáng. Cũng vậy, lần này người thầy lại ngăn cản và nói rằng “Đây là việc của thầy.” Học trò đã rất bối rối.

“Thưa thầy, em không thể chăm sóc thầy như một người đang dẫn dắt sao ạ?”

“Không thể, thầy phải hầu việc em vì thầy đi theo em. Làm sao người đi theo có thể được hầu việc bởi người dẫn dắt được?”

Học trò đã cảm động nhiều trước tinh thần hầu việc của người thầy trong bất kể vị trí nào, và lại càng thêm kính trọng người thầy hơn nữa.