Chia sẻ tấm lòng

Lee Eun Ji từ Seoul, Hàn Quốc

3,932 lượt xem

Khuôn viên trường đại học là không gian sinh hoạt của những người có trí thức và là nhân vật chính của tương lai, nên thường được liên tưởng trước tiên đến hình ảnh ngăn nắp, gọn gàng. Nhưng trên thực tế, khi đi trong khuôn viên thì thấy những vỏ hộp nhựa bị vứt ở nơi này nơi kia, thùng rác mỗi phòng học đều đầy ắp, nhà vệ sinh thì bẩn,v.v… khiến chúng ta nhiều lúc phải cau mày.

Thế mà thật lạ là khuôn viên được trông thấy vào buổi sáng luôn ở trong trạng thái được dọn dẹp sạch sẽ.

Đó là nhờ các nhân viên đã dọn dẹp khuôn viên trường từ sáng sớm.

Các thành viên câu lạc bộ chúng tôi quyết định truyền đạt tấm lòng biết ơn tới những người đã vất vả từ sáng sớm để sinh viên được học tập trong môi trường dễ chịu.

Chúng tôi tặng đồ ăn nhẹ kèm theo tấm thiệp chứa đựng tấm lòng biết ơn và lắng nghe câu chuyện của họ, nên họ rất biết ơn.

Việc chia sẻ tấm lòng thật ấm áp và có ý nghĩa nhiều hơn so với suy nghĩ.

Chia sẻ tấm lòng biết ơn cùng tinh thần người chủ quý trọng đồ vật công cộng như thể của mình, chúng tôi cũng đồng tham vào việc tạo dựng khuôn viên đẹp đẽ.