Chia sẻ nhỏ bé vì người lân cận

5,705 lượt xem

“Nếu muốn sống vui vẻ thì đừng tính toán xem người khác có biết ơn mình hay không. Việc cho đi chính là để tận hưởng niềm vui của sự ban tặng.” Dale Carnegie

Có một phong trào chia sẻ nhằm quyên góp cà phê cho những người lân cận gặp khó khăn trong việc mua một tách cà phê để thưởng thức. Bằng cách thanh toán trước luôn cả phần của người khác mỗi khi trả tiền cà phê, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể đến và uống cà phê miễn phí. Được gọi là “Suspended Coffee”, có thể dịch là “cà phê để dành”, phong trào này đã bắt đầu ở Napoli, Ý và lan rộng ra nhiều quốc gia khác.

Phong trào chia sẻ này cũng đã du nhập vào Hàn Quốc. Phong trào “Nửa hạt đậu” được châm rễ ở Geochang, cho phép người khác có thể sử dụng không chỉ thực phẩm như cà phê, bánh mì mà cả dịch vụ làm tóc và tắm gội nếu có ai đó đã thanh toán chi phí trước. Tương tự như vậy, tại các cửa hàng, phong trào “Mirinae” đang được mở rộng trên toàn Hàn Quốc như Seoul, Busan, Jeju v.v… kể từ khi đặt bước chân đầu tiên tại một tiệm cà phê ở Sancheong. Cái tên “Mirinae” được hình thành với ý nghĩa đơn thuần là sự trả tiền trước, nhưng theo phương ngữ ở Jeju thì trong đó cũng chứa đựng ý nghĩa về niềm trông mong, mong muốn tấm lòng quan tâm sẽ tỏa sáng lấp lánh như dải ngân hà.

Khi cuộc sống nhiều khó khăn như ngày nay, thì những đôi tay nhân ái càng ấm áp hơn nữa và ai nấy đều mong muốn nhóm lại những tấm lòng sáng láng như vì sao biết chia sẻ với người khác kể cả một hạt đậu, và trải bày ra dải ngân hà đẹp đẽ.