Mỗi ngày đều là ngày đặc biệt

Jo Yoon Ju từ Uijeongbu, Hàn Quốc

9,902 lượt xem

Hôm ấy là Thứ Ba.

Sau khi giúp chồng đi làm và đang chuẩn bị cho các con đi học như thường lệ, tôi đã ngồi một lát trong phòng. Hai con nắm tay nhau, đến trước tôi và đồng thanh nói:

“Mẹ ơi! Cảm ơn mẹ vì đã nuôi dưỡng chúng con.”

Vì bọn trẻ nói điều chúng không thường nói nên tôi đã hỏi xem có chuyện gì.

“Ồ? Sao tự nhiên các con nói thế?”

“Chỉ là… Chúng con muốn mua gì đó cho mẹ, nên mẹ hãy mua thứ gì mẹ muốn bằng cái này nhé.”

Rồi chúng đưa cho tôi tờ tiền tiêu vặt nhàu nhĩ. Trong khoảnh khắc cầm lấy tờ tiền, tôi cảm thấy như tay mình chạm đến lòng nhiệt thành của các con. Hôm ấy không phải là sinh nhật tôi, cũng không phải là kỷ niệm ngày cưới và thậm chí không phải là ngày của cha mẹ. Đó chỉ là một ngày bình thường nhưng tôi đã suýt rơi nước mắt vì cảm động bởi món quà bất ngờ mà các con tặng. Những đứa trẻ được Đức Chúa Trời nuôi nấng thật xinh xắn và đáng yêu.

So với sự con cái làm cho điều gì đó đặc biệt vào ngày đặc biệt, cha mẹ dường như cảm thấy vui mừng và có ý nghĩa lớn hơn khi con cái luôn nghĩ cho cha mẹ trong sinh hoạt thường nhật. Trên thực tế, mỗi ngày đều là ngày đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho, nhưng vì được ban cho lặp đi lặp lại mỗi ngày nên dường như tôi đã chỉ coi ngày kỷ niệm là đặc biệt và xao nhãng gia đình trong thường nhật. Vậy nên, tôi đã tự kiểm điểm lại bản thân.

Kể từ bây giờ, tôi sẽ làm hết nhiệt tình và mang lại niềm vui cho gia đình với tâm niệm rằng mỗi ngày đều là ngày đặc biệt dù không phải là ngày kỷ niệm.