
Vào tháng 9 năm 2016, một trận đấu quần vợt ở Mallorca, Tây Ban Nha đã bị dừng lại đột ngột. Siêu sao quần vợt Rafael Nadal đã cho dừng trận đấu trước tiếng gọi của một người mẹ đang tìm đứa con bị lạc của mình.
Anh nhìn lên khán đài và thấy một người phụ nữ đang vừa khóc vừa gọi tên con của mình, “Clara!”. Điều này đã thu hút sự chú ý của khoảng 7000 người và tất cả họ đều đã khóc. Cuối cùng, người mẹ đã trông thấy con gái nhỏ với gương mặt hoang mang giữa đám đông. Khi nhìn thấy mẹ, đứa trẻ mới chập chững biết đi đã khóc, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy mẹ trong khi cả hai cùng xúc động. Những tràng pháo tay đã rộ lên từ trong đám đông trước cuộc hội ngộ của họ.
Video này đã được phát sóng trên toàn thế giới, và mọi người nói rằng điều này đã thể hiện đẳng cấp của vận động viên quần vợt. Anh ấy không chỉ là ngôi sao quần vợt xuất sắc nhất mà còn là vận động viên giàu lòng trắc ẩn.