
Một ký giả hỏi Benjamin Franklin, là người được biết đến là nhà khoa học, nhà ngoại giao và là nhà chính trị.
“Dù chịu rất nhiều sự khó khăn nhưng làm sao ông không từ bỏ và hoàn thành mục tiêu?”
Franklin liền đáp rằng:
“Anh đã quan sát kỹ thợ điêu khắc đá làm việc bao giờ chưa? Có lẽ thợ điêu khắc đá gõ một chỗ ít nhất là 100 lần dù không thấy điềm báo vỡ tan. Tuy nhiên khi gõ búa lần thứ 101, thì đá đột nhiên bị vỡ và chia thành hai mảnh. Ấy không phải vì một lần gõ búa đó nhưng vì thợ điêu khắc đá đã gõ 100 lần trước khi gõ lần thứ 101.”
Để đạt kết quả mong muốn thì cần thiết sự nhịn nhục. Khi rao truyền Tin Lành cũng giống như vậy. Đôi khi công việc không được theo ý muốn nên kiệt sức và cảm thấy tuyệt vọng nhưng sự khó khăn đó chỉ là một quá trình để kết trái Tin Lành đẹp đẽ mà thôi. Lúc mình muốn từ bỏ vì khó khăn thì không biết đó chính là khoảnh khắc gõ búa lần thứ 100. Mong các quý vị có sự nhịn nhục, gõ búa lần thứ 101 cuối cùng và kết trái Tin Lành dư dật.
“Người có thể nhịn nhục có thể đặt tay bất cứ điều gì mà người đó mong muốn.” Benjamin Franklin