Lý do phải thực tiễn lời của Đức Chúa Trời
Fujikawa Moto từ Kyoto, Nhật Bản

Xem công việc của Đức Chúa Jêsus được ghi chép trong Kinh Thánh thì có rất nhiều cảnh Ngài chữa lành cho những người mắc bệnh nan y. Vì lý do gì mà nhiều công việc thể này được ghi chép trong Kinh Thánh? Trên thực tế, đó vừa là lịch sử hình bóng và cái gương, vừa là bài học được ghi chép dành cho chúng ta.
“Đức Chúa Jêsus nghe điều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh.” Mathiơ 9:12
Đức Chúa Jêsus đã đến đất này với tư cách là Thầy Thuốc phần linh hồn. Khi mắc bệnh thì chúng ta đến bệnh viện để nhận chẩn đoán từ bác sĩ; giống như vậy, những linh hồn mắc bệnh bị định phải chết vì tội lỗi cũng nhất định phải đến gần với Đức Chúa Trời để được chữa lành. Vào 2000 năm trước, những người thâu thuế và kẻ có tội ở cùng với Đức Chúa Jêsus đã bị người ta miệt thị, nhưng vì nhận ra bản thân là tội nhân và tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chúa nên họ đã có thể nhận sự tha tội và chữa lành phần linh hồn.
Để chữa bệnh thì cũng phải uống thuốc nữa. Thuốc chữa trị bệnh của linh hồn chúng ta chính là lời của Đức Chúa Trời. Đối với chúng ta đang sinh sống vào thời đại Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời Mẹ luôn ban xuống lời của nước sự sống. Không chỉ nghe mà chúng ta còn phải thực tiễn lời trọn vẹn thì mới là uống thuốc phần linh hồn đúng cách. Khi chúng ta thực tiễn từng sự dạy dỗ của giao ước mới mà Đức Chúa Trời Êlôhim lập ra thì bệnh phần linh hồn của chúng ta sẽ được lành, và chúng ta sẽ được biến hóa thành hình ảnh xứng đáng để trở về Nước Thiên Đàng.
Tôi muốn trở nên con cái của Đức Chúa Trời được biến hóa thành cái được trọn vẹn trong khi luôn kiểm điểm xem tôi có đang thực tiễn tốt lời của Đức Chúa Trời dưới ân huệ của Ngài hay chăng, và bây giờ còn có căn bệnh và tội lỗi nào đang tồn tại trong tôi nữa chăng. Vì thời gian để ăn năn vẫn đang được ban cho, nên trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ báo đáp ân huệ của Đức Chúa Trời bằng lòng cảm tạ, dâng niềm vui lên Ngài bằng cách kết trái tốt phần linh hồn và bước đến Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời Cha đã sắm sẵn.