
Kim cương là khoáng chất được hình thành sau khi carbon trải qua áp lực và nhiệt độ cao trong khoảng thời gian dài ở sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn viên kim cương thô thì nó trông hoàn toàn không giống đá quý. Hơn nữa, không phải tất cả các viên kim cương đều được đối xử quý giá. Có viên được tái sinh thành đồ trang sức đẹp đẽ khiến cả thế giới chú ý sau khi trải qua bàn tay của thợ bạc, nhưng cũng có viên được gia công để sử dụng trong công nghiệp. Giá trị của viên kim cương phụ thuộc vào quá trình mà nó trải qua.
“Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng.” Gióp 23:10
Đức Chúa Trời đã ví quá trình rèn luyện đức tin với quá trình tinh luyện vàng ròng. Vàng ròng nghĩa là “vàng không trộn lẫn với các kim loại khác và có độ tinh khiết 99,9%”. Vàng mà hầu như không có tạp chất thì có giá trị rất cao, nhưng phải trải qua quá trình tinh luyện rất phức tạp cho đến khi có được nó. Thế thì, đức tin của chúng ta phải trải qua biết bao rèn luyện nếu muốn trở nên hình ảnh không tì vết giống như vàng ròng trước mặt Đức Chúa Trời?
Giống như viên đá thô chứa đầy tạp chất được trở thành viên đá quý đẹp đẽ có giá trị sau khi chịu rèn trong lò luyện kim nóng bỏng và vô số lần bị đập bằng búa, tôi mơ về ngày được trở thành trang sức đẹp đẽ trên áo vải gai mịn của Mẹ sau khi trải qua thời gian rèn luyện phẩm tánh gai góc và đức tin thiếu thốn của mình. Và hôm nay, tôi cũng bắt đầu ngày mới bởi cảm tạ.