Chọn ngôn ngữ

Close

Báu vật trong cuộc sống đức tin

Jo Jae Eon từ Stuttgart, Đức

4,277 lượt xem

Một giáo sư đại học đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình và nói về ngôn ngữ cùng chữ viết tiếng Hàn. Có thể có người thắc mắc người Hàn Quốc dùng tiếng Hàn thì có gì mà khó, nhưng gần đây năng lực đọc hiểu, tức là “khả năng đọc và hiểu văn bản”, đã trở thành mối quan tâm lớn của xã hội và thu hút sự chú ý.

Nếu xét đến việc năng lực tiếng Hàn là bước đầu tiên để hiểu biết kiến thức thuộc các lĩnh vực đa dạng như khoa học, toán học, xã hội, v.v…, cùng là nền tảng để diễn đạt suy nghĩ của bản thân một cách mạch lạc, cũng như là điều cần thiết trong giao tiếp và đối thoại, thì thấy năng lực tiếng Hàn quả thật rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Vị ấy đã đề cập đến việc “thu thập từ vựng” như là phương pháp cải thiện năng lực tiếng Hàn. Và nói rằng nếu bỏ từng từ vào túi của riêng mình và thu thập lại, chúng sẽ trở thành báu vật của bản thân.

“Từ vựng trong túi là báu vật…”

Tôi chợt nhớ đến lời mà một mục sư đã nói cách đây rất lâu, khi tôi luyện tập phát biểu lẽ thật với các người nhà đồng trang lứa. Lúc đó, chúng tôi đang rất vất vả để học thuộc những câu Kinh Thánh cần thiết cho bài phát biểu. Mục sư mỉm cười và nói rằng “Từng một câu Kinh Thánh này, khi tích góp lại sẽ trở thành tài sản của chúng ta”. Lần đầu tiên nghe lời đó, tôi chỉ lặp đi lặp lại rằng “Những câu Kinh Thánh là tài sản, là báu vật của tôi”, nhưng không hiểu ra ý nghĩa của lời đó. Phải trải qua một thời gian dài thì tôi mới thấy mình hiểu được một chút ý nghĩa của lời ấy.

Trên thế gian, mỗi người lại gặp phải các hoàn cảnh khác nhau, chẳng hạn như có người cần sự an ủi, có người cần sức mạnh để chiến thắng thử thách, có người muốn nhận biết sự dạy dỗ chân thật của Đức Chúa Trời là gì. Thật kỳ diệu vì trong Kinh Thánh lại có những lời phù hợp với từng hoàn cảnh. Có câu hầu cho chúng ta hiểu biết và nhận thức sâu sắc về lẽ thật giao ước mới, có câu khiến chúng ta xúc động bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, có câu cứu sống một linh hồn, có câu giúp chúng ta giao tiếp với những người có suy nghĩ đa dạng…

Có lần tôi không thể nhớ rõ lời của Đức Chúa Trời mà tôi thực sự muốn chia sẻ với đối phương, nên đã không thể tự tin mở Kinh Thánh và bị lúng túng khi chia sẻ lẽ thật. Tôi thấy tiếc vì đã không thể truyền tải đúng tình yêu thương và sự an ủi của Đức Chúa Trời bằng lời phù hợp vào thời điểm đó, và tôi thực sự thấy có lỗi với Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Dù là từ bây giờ, tôi cũng sẽ siêng năng dò xem Kinh Thánh, là sách được chép bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh trong thời gian dài đằng đẵng 1600 năm; và cũng sẽ dò xem sách lẽ thật mà Cha đã tỏ bày ý muốn của Ngài từng một điều. Tôi muốn trở thành đấng tiên tri lấp đầy túi mình bằng báu vật được gọi là lời của Đức Chúa Trời, để bất cứ khi nào cần, có thể lấy ra mà yên ủi và thức tỉnh nhiều người bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời.