
Có hai người đàn ông đang làm việc trên núi. Một người dùng xẻng đào hố, còn người kia lấp đất vào hố. Họ lặp lại việc đào hố và lấp hố từ nơi này sang nơi khác. Người đàn ông đang quan sát họ làm việc liền thắc mắc:
“Dù đã quan sát các anh một hồi lâu nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi. Các anh đang làm cái gì thế?”
Rồi một trong hai người đáp:
“Chúng tôi đang trồng cây. Thường ngày có ba người cùng làm: một người đào hố, một người đặt cây vào và một người lấp hố lại. Nhưng người trồng cây hôm nay không đến được. Vậy nên giờ chỉ có hai chúng tôi làm việc thôi.”
Nghe đến đây, người đàn ông không khỏi bật cười.
Làm việc chăm chỉ nhưng không có mục đích thì sẽ giống như thế này. Chúng ta cần suy xét xem chúng ta đang làm việc vì điều gì, và có đang thiếu điều gì đó quan trọng không.